“Người xưa đã quên ngày xưa” là tựa sách thứ 7 của tác giả Anh Khang – cây bút trẻ được mệnh danh là “tác giả triệu bản” trong làng văn Việt Nam. Tác phẩm lần này ấn tượng ngay từ tựa đề – gợi nỗi buồn man mác và xa xăm.

"Người xưa đã quên ngày xưa" - bình yên tìm lại sau chông chênh tình yêu
“Người xưa đã quên ngày xưa” – bình yên tìm lại sau chông chênh tình yêu

Tác phẩm “Người xưa đã quên ngày xưa” được ra mắt vào đúng dịp Hội sách Tp.HCM lần thứ X – 2018, đánh dấu lần thứ 3 cây bút này có sách góp mặt trong kỳ hội sách lớn nhất cả nước.

Ở hai kỳ hội sách trước, các tựa sách của Anh Khang đều chiếm các vị trí đầu trong bảng xếp hạng “Sách bán chạy nhất toàn hội sách”.

Vẫn là lối viết quen thuộc của Anh Khang – nhẹ nhàng, gần gũi và sử dụng lối văn biền ngẫu.

"Người xưa đã quên ngày xưa" - bình yên tìm lại sau chông chênh tình yêu
Anh Khang là cây bút trẻ giàu sáng tạo với các tác phẩm mới đều đặn mỗi năm. Dù gói gọn với đề tài “Tình yêu tuổi trẻ” nhưng anh luôn cố gắng để không lặp lại chính mình.

“Người xưa đã quên ngày xưa” gồm 2 chương: Sau chia tay là những ngày rất dài Năm tháng rồi cũng lãng quên nhau.

Mỗi chương có trên 20 tản văn ghi lại chiêm nghiệm của Anh Khang về quãng thời gian bước qua những chông chênh trong tình yêu.

"Người xưa đã quên ngày xưa" - bình yên tìm lại sau chông chênh tình yêu
 
"Người xưa đã quên ngày xưa" - bình yên tìm lại sau chông chênh tình yêu
 

nguoi xua da quen ngay xua tim lai yen binh tu chong chenh trong tinh yeu

Trong nhịp sống gấp gáp hiện nay, một cuốn tản văn như “Người xưa đã quên ngày xưa” không tốn quá nhiều thời gian để độc giả thưởng thức. Lời văn nhẹ nhàng, giàu ý thơ, mang đến cho người đọc nhiều cảm xúc lắng đọng và ý nghĩa.

H.H