Nếu như người dân Thủ đô tìm đến phố cổ thì ở Sài Gòn các gia đình lại đổ xô đến phố đi bộ, các Trung tâm thương mại,… chơi Trung thu. Khiến cho các tuyến đường ở hai TP. lớn kẹt cứng người vào đêm hội trăng Rằm.
Tối 4/10 tức 15/8 âm lịch là Tết trung thu cổ truyền của dân tộc ta, không khí Trung thu tràn ngập khắp phố phường. Hàng nghìn người dân Hà Nội và TP. HCM, đổ ra đường đi chơi, khiến cho các tuyến đường đều trong tình trạng kẹt xe nối dài, các phương tiện di chuyển hết sức chậm rãi. Tại các Trung tâm thương mại, phố đi bộ, phố cổ,… nhiều gia đình cũng đưa con em đi chơi khiến cho không khí đêm rằm tháng Tám càng rộn ràng hơn.
Ở Thủ đô, rất đông người dân lên trung tâm phố cổ như: phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can… (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) để vui chơi. Khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội bắt đầu xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn kéo dài nhiều giờ đồng hồ.



Tại khu vực phố cổ như phố Hàng Mã, Hàng Đường, phố Cầu Gỗ,… do thời tiết khá đẹp nên người dân tấp nập dạo chơi khiến không khí đêm rằm càng rộn ràng hơn.

Tuy nhiên, khi mang xe vào gửi tại một số điểm trông giữ trên phố Phùng Hưng, Hàng Mã, nhiều người dân “méo mặt” vì các nơi gửi xe đều “chặt chém” không thương tiếc. Do phố đi bộ không hoạt động nên người trông xe thu giá vé máy là 20.000 -50.000 đồng/lượt, gấp 10 lần ngày thường. Nhiều người dân tỏ ra bức xúc vì giá giữ xe cao ngất ngưởng nhưng đành phải ngậm ngùi chấp nhận.
Tại điểm trông giữ xe máy số 9 Hàng Lược thuộc UBND phường Hàng Mã, vé xe không có dấu của UBND phường. Nhiều người cho rằng, đây có thể là những điểm trông giữ xe máy tự phát để trục lợi dịp Tết Trung thu, theo Lao Động.



Còn ở TP. HCM, vào lúc 19h, một số tuyến đường lớn đã diễn ra tình trạng quá tải khi hàng nghìn người đổ ra đường đi chơi ở phố đi bộ, Trung tâm thương mại,… khiến các địa điểm này chật kín người.






Ngân Hà (TH)