Chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi), người phát hiện bé kể, khi cào hết lớp cát thì bé liền khóc, trên người vẫn còn lấm lem nhau thai và dây rốn.

Chiều 26/5, tại thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận – nơi phát hiện bé sơ sinh bị chôn sống dưới lớp cát, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi này, theo Tuổi Trẻ.

Chị Trúc tại nơi phát hiện bé sơ sinh bị chôn sống. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Vị trí phát hiện bé sơ sinh bị chôn nằm trong một vườn tràm rộng hàng trăm mét vuông, cách đường lớn khoảng 50m thuộc thôn Phò Trì, xã Tân Thắng. Xung quanh nơi đây vẫn đông đúc dân cư sinh sống và gần trường học.

Theo quan sát, cạnh nơi chôn lấp bé sơ sinh còn có dấu vết lớp đất cát đã đào lên dài khoảng 50cm và sâu 10cm. 

Chị Trúc – người dân địa phương phát hiện ra bé sơ sinh mô tả, bé bị chôn nổi trên lớp đất mặt, bít bùng hết phần đầu, thân và trồi ra chỏ tay cùng với chân.

Chị Trúc cho biết, buổi sáng, chị dậy sớm rồi đi ra vườn tràm sau nhà. Thấy lớp đất cát bất thường, chị đến gần và thấy cùi trỏ tay và chân bé trồi ra. 

Thoạt đầu chị Trúc nghĩ là búp bê bị vứt, tuy nhiên khi quan sát xung quanh, chị thấy có nhiều côn trùng.

Kể lại khoảnh khắc phát hiện bé, chị Trúc vẫn chưa hết run rẩy, ám ảnh. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chị Trúc tiếp tục tiến lại gần và hoảng hốt khi phát hiện đó là tay chân của em bé sơ sinh. Do quá hoảng sợ, chị chạy ngược lại vào nhà gọi thêm cháu mình ra. 

Sau đó, hai dì cháu cào lớp cát ra và phát hiện bé trai sơ sinh bị chôn. Vừa bồng lên, bé liền cất tiếng khóc. Chị Trúc cùng gia đình lau chùi lớp cát, cắt dây rốn cho bé và mang đến trạm xá.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Được biết, trên mặt bên phải của bé còn có vết thương sâu. Các bác sỹ phòng khám xã Tân Thắng đã sơ cứu ban đầu vết thương trên mặt và vệ sinh nhau thai, dây rốn. Ít giờ sau, bé đã hồng hào trở lại.

Bé sơ sinh đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Người dân địa phương và các bác sỹ vẫn chưa hết ngỡ ngàng bởi sức sống mãnh liệt của bé. 

Sau đó, công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Chính quyền xã Tân Thắng cho biết, vẫn chưa xác định được mẹ hay thân nhân của bé.

Ông Đỗ Tân Sĩ, chủ tịch xã Tân Thắng cho biết, hiện bé đang được chăm sóc đặc biệt, cơ quan chức năng thay nhau trông coi.

Khôi Minh