Lao động nghèo cuối năm – những người đi tìm ngày Tết muộn
Ban Biên Tập09/02/16, 06:15
Xế trưa ngày 29 tháng Chạp, tức 30 Tết theo lịch thiếu, nhiều người lao động vẫn cố nán lại ngoài đường mong bán thêm chút hàng, kiếm thêm khách cho Tết được đủ đầy.
Ngày cuối cùng trong năm, mọi người đều hối hả trở về nhà lo cho bữa cơm tất niêm và cúm giao thừa. Nhưng bên chợ, ven đường hay góc phố, những người lao động vẫn cần mẫn làm việc với mong muốn kiếm thêm thu nhập trước khi trở về ăn Tết cùng gia đình.
Bên lề đường, thợ đánh giày cùng tụm lại một góc để thu hút thêm nhều khách.Tại một điểm khác, dù buổi trưa vẫn còn rất đông khách ngồi đợi đánh giày tại chỗ.Hàng cắt tóc cuối năm thậm chí còn đông hơn ngày thường. “Chú, ngày cuối năm có tăng giá không chú?” – “Có! Tăng đắt lắm”, người thợ quen thuộc bên góc đường Trần Thành Ngọ (Kiến An – Hải Phòng) hóm hỉnh trả lời.Anh thợ khóa cần mẫn dù trời đã quá trưa.Bên hông chợ, xảo hoa đĩa cho mâm cơm cúng còn đầy ắp.“10 nghìn một đĩa thôi em ơi”.Mớ hoa cắt vội từ vườn, xếp ngổn ngang trên tấm bạt trải bên đường để bán cho kịp ngày 30.Hoa đĩa đươc nhiều người tìm mua để bày mâm cúng ngoài trời đêm giao thừa.Xe hoa quả còn đầy ắp.Một người đàn ông đang mời khách xem nải chuối để bày mâm ngũ quả.Em theo mẹ đi bán hàng bên đường.Đứa trẻ rất đáng yêu, xúng xính, sột soạt trong bộ áo dài mớiNgay bên cạnh, cả mẹ và bà em đều đang sửa soạn thắt nơ đỏ may mắn cho mía bán đêm giao thừa.Ở môt góc khác, một em nhỏ cũng theo mẹ đi bán đào.Một phụ nữ đi bán đào dạo.Một đứa trẻ tranh thủ ngày nghỉ Tết đi bán bóng bay bên đường.Bữa trưa vội của một bà cụ bán xôi giò cúng bên vệ đường.Giấc ngủ trưa bên xe hàng mã.Nụ cười giòn trong câu chuyện tếu phiên chợ cuối năm.Người phụ nữ này vừa bán hết mẻ rau, tất tả dắt xe sang đường rồi mới dám lên xe đạp về nhà.Ở một góc phố khác, môt người đàn ông đang hưởng những phút giây bình an hiếm hoi ngày cuối năm. Một tay giữ tay lái, một tay cầm hoa, người đạp xích lô trở về nhà, buông những tiếng kẽo kẹt chầm chậm vang lên khắp phố.