Một căn nhà của người dân xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp liên tục bốc cháy trong thời gian gần đây, khiến nhiều người dân địa phương hoang mang.
Đó là căn nhà của Trương Thị Cỗi (76 tuổi, ngụ ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh). Bà Cỗi cho biết, hiện tượng này đã xảy ra từ nhiều tháng nay, các vật dụng trong nhà tự nhiên bốc cháy âm ỉ rồi tự tắt.
“Trước đây có ngày cháy vài 3-5 lần, có khi vài ngày mới cháy một lần, nhưng khoảng 10 ngày nay, cháy diễn ra nhiều hơn. Có ngày cháy 4-6 lần, có ngày cháy cả chục lần” …. “Lúc đầu chỉ phát cháy phía sau bếp, sau đó hiện tượng này lan đến căn buồng. Khoảng 10 ngày nay lan ra cả ngôi nhà”, báo Lao Động dẫn lời bà Cỗi.


Lúc đầu khi mới xảy ra hiện tượng lạ, bà Cỗi đi trình báo chính quyền địa phương, tuy nhiên họ cho rằng do bà nấu nướng trong nhà, tàn lửa bén vào các vật dụng gây cháy. Sau đó, bà dời bếp lửa ra phía sau nhưng các vụ cháy vẫn tiếp tục xảy ra.
Theo báo Một Thế Giới, biết tin, nhiều người dân địa phương đến nhà bà Cỗi xem, có người còn thử bỏ quần áo cũ rồi chờ đợi, quả thật lát sau lửa bốc lên.

Hiện tại, lo sợ hỏa hoạn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, bà Cỗi đã cùng cháu gái xin ở nhờ nhà hàng xóm, chờ có kết luận của cơ quan chức năng rồi mới quay về.
Trước đó, Đại Kỷ Nguyên đã đưa tin, hồi năm ngoái, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (65 tuổi) và gia đình anh Bùi Đình Lâm (45 tuổi, con rể bà Thanh, cùng ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão, Hải Phòng) cũng xảy ra hiện tượng đồ đạc bỗng nhiên bốc cháy tương tự.
Tại gia đình bà Thanh, lửa bất ngờ bùng phát vào chiều ngày 16/8/2015. Đầu tiên lửa cháy tại gian bếp, củi khô đặt trước gốc cây nhãn, lan sang rơm và cuối cùng là cháy trên giường bà Thanh. Liên tiếp các ngày 20, 21/8/2015, nhà anh Lâm (con rể bà Thanh) kế bên cũng tự dưng phát cháy, khiến sách vở, đồ dùng học tập của con anh và tủ lạnh bị hư hỏng


Các vụ cháy trên đều không ảnh hưởng lớn đến tài sản và tính mạng con người, nhưng lại gây tâm lý hoang mang cho người dân địa phương, cần cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra nguyên nhân.
Bạch Liên tổng hợp
Xem thêm:
- Dễ dàng nhớ biển số xe của các tỉnh thành Việt Nam bằng… thơ lục bát
- Bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” nên dùng bản dịch nào?
- Báo trong nước phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ