Các động vật khác giống loài liệu có thể chung sống hòa thuận với nhau không?
Thường dưới quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của tự nhiên, không cùng giống loài sẽ không thể chung sống hòa thuận được.
Đặc biệt là 3 loài động vật ăn thịt dưới đây, nếu xét theo lẽ thường, chúng sẽ là kẻ thù không đội trời chung.

Bạn không nhìn nhầm đâu, chúng đã vượt qua khoảng cách về chủng loài và chơi đùa vui vẻ giống như anh em ruột.

Tất cả bắt đầu từ cuộc hội ngộ tình cờ của chúng: Cả 3 bị một trùm buôn ma túy mua về với mục đích xem chúng chiến đấu lẫn nhau.
3 anh chàng to xác này được mua về từ khi còn rất nhỏ. Ông trùm kia hàng ngày đều xem chúng đánh nhau để mua vui cho đến khi hắn ta bị bắt, chúng mới được Trung tâm bảo vệ động vật Noah’s Ark- Mỹ giải cứu và nuôi dưỡng.

Dưới sự chăm sóc tận tình của nhân viên nơi đây, những chú thú nhỏ càng lớn càng nhanh

Từ khi còn nhỏ đã biết cùng nhau khám phá mọi chỗ trong khu bảo tồn.

Chú gấu nhỏ nhanh chóng trở thành chú gấu to lớn

Thời gian đầu khi 3 bạn nhỏ bị đưa tới khu bảo tồn, do khác chủng loài nên các nhân viên có ý định tách chúng ra. Nhưng Cô Diane Smith, Trợ lý Giám đốc trung tâm bảo tồn động vật cho biết: chúng thân thiết như một gia đình, chưa bao giờ đánh nhau, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, chung sống hòa thuận, khi lạnh, chúng đến bên cạnh nhau để ủ ấm.
Cứ như vậy chúng ở bên nhau, cùng nhau ăn, ngủ, vui đùa, cùng nhau trưởng thành một cách bình an.




Nếu cả hai nô đùa quá mức sẽ bị nhân viên trung tâm nhắc nhở.

“Không phải đã nhắc là không được lấy thịt đè người à?”
Gấu: Tại anh mà tôi bị mắng rồi đấy.
Sư tử: Sao lại tại tôi?

Không cùng giống loài cũng biết hiểu và trân trọng nhau, tình bạn đó thật quý giá! Ngược lại, điều này con người chưa hẳn đã làm được…
Theo Meirihaowen
Quỳnh Chi biên dịch
Xem thêm: