Danh thủ Croatia Dejan Lovren đã sẵn sàng đối đầu một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới là Harry Kane để chứng minh mình cũng nằm trong số những hậu vệ tốt nhất. 

Ngày 12/7, cặp đôi đầy duyên nợ Dejan Lovren và Harry Kane sẽ một lần nữa chạm chán trong trận bán kết World Cup 2018 giữa tuyển Anh và Croatia, theo Daily Mail.

Trước đó, Kane và CLB Tottenham đã khiến Lovren cùng Liverpool đại bại trên sân Wembley hồi tháng 10/2017 ở giải Ngoại hạng Anh. Tottenham đã chiến thắng oanh liệt với tỷ số 4-1. Riêng Kane lập công tới 2 bàn, khiến buổi chiều đó thực sự trở thành một kỷ niệm “đáng quên” đối với Lovren.

Hơn nữa, Harry Kane đang là ngôi sao số 1 của đội tuyển Anh và là tiền đạo hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup năm nay.

Hậu vệ tuyển Croatia Dejan Lovren: ‘Tôi đã sẵn sàng thách thức Harry Kane’
Tiền đảo Harry Kane của tuyển Anh. (Ảnh: Getty)

Lovren sẵn sàng tính hết mọi “thù cũ nợ mới” với Kane trong trận đấu trên đất Nga ngày 12/7 tới khi tuyên bố: “Kane là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất tại Premier League và xứng đáng với những đãi ngộ anh ấy nhận được tại đó. Trong vài mùa giải gần đây, anh luôn ghi được hơn 25 bàn. Anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Nhưng tôi muốn thách thức những tiền đạo này và chứng minh cho mọi người thấy, tôi cũng là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất”.

Thậm chí, hậu vệ này còn khẳng định, Croatia chẳng có lý do gì để phải sợ tuyển Anh cả. “Chúng tôi không hề lo lắng về tuyển Anh. Tất nhiên là, chúng tôi tôn trọng họ và tôi nghĩ, họ cũng có cùng suy nghĩ như vậy về chúng tôi. Cả 2 đều là những đội mạnh và đây sẽ là một cơ hội so kè để xem ai mạnh hơn. Chúng tôi đã đánh bại tuyển Nga ngay trên sân nhà của họ và việc lọt vào tới vòng này (bán kết) thực sự tiếp thêm sự tự tin cho chúng tôi”, Lovren nói.

Tuyển thủ Croatia bày tỏ tham vọng đánh bại tuyển Anh và làm nên lịch sử: “Anh là một trong những ứng cử viên hàng đầu để giành cúp vàng thế giới và bạn phải tôn trọng điều đó. Nhưng chúng tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa và sẽ tận hưởng trận đấu. Hy vọng, chúng tôi có thể làm nên lịch sử”.

Ở vòng tứ kết, Anh dễ dàng vượt qua Thụy Điển với chiến thắng 2-0 trong khi Croatia đã phải “sống trong sợ hãi” cho tới những giây cuối cùng của trận đấu với tuyển Nga khi phải nhờ vào loạt sút luân lưu cân não để quyết định thắng thua.

Thu Hương