Đạo diễn Đỗ Đức Thành luôn động viên con gái 18 tuổi rằng: “Ung thư không phải dấu chấm hết. Nó chỉ là một trong số những thử thách chúng ta phải bước qua trong cuộc đời”. 

Đạo diễn Đỗ Đức Thành là người "cầm cân nảy mực" cho nhiều bộ phim nổi tiếng như Những ngọn nến trong đêm, Gió qua miền tối sáng, Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim… Năm 1998, anh kết hôn với Tăng Hồng Phượng. Một năm sau, gia đình đạo diễn chào đón con gái đầu lòng, đặt tên là Đỗ Hạnh An với mong muốn cô bé có cuộc đời an nhiên và hạnh phúc.

hanh trinh chong choi voi benh ung thu mau cua dao dien do duc thanh va con gai
Gia đình hạnh phúc của Đỗ Đức Thành. (Ảnh: Dân trí)

Từ nhỏ, Đỗ Hạnh An đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cô thích ca hát, hội hoạ, biểu diễn nghệ thuật và khám phá những miền đất mới. Mọi chuyện đều trôi qua êm đềm và tươi sáng cho đến khi Hạnh An phát hiện mang trong mình căn bệnh ung thư máu ở tuổi 18 – độ tuổi còn bao hoài bão, ước mơ.

Đó là vào tháng 8/2017, khi vừa bước qua tuổi 18 được một tháng, Hạnh An bị sốt và chảy máu chân răng liên tục. Bác sĩ kết luận cô mắc bệnh bạch cầu cấp, còn gọi là ung thư máu hay máu trắng. Tin như sét đánh ngang tai đến với cô gái trẻ và ông bố Đức Thành. Anh phải chạy ra cầu thang, chui vào góc tối nhất và khóc vì thương con.

hanh trinh chong choi voi benh ung thu mau cua dao dien do duc thanh va con gai
Hạnh An là cô gái năng động và lạc quan. (Ảnh: Dân trí)

Đạo diễn Những ngọn nến trong đêm nhớ lại: "Kết quả xét nghiệm khẳng định An bị ung thư máu như thể tát thẳng vào mặt tôi. Tôi thực sự choáng váng, nhìn tờ giấy đầy chữ trắng toát, lạnh lùng và thấy đáng ghét kinh khủng". Sau đó, anh tự trấn an: "Thôi nhé Thành, khóc, buồn, thương, đau thế là đủ rồi, bây giờ phải làm gì đi". Và từ đó, hành trình cùng con gái chiến đấu với bệnh ung thư bắt đầu.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Hạnh An bắt đầu lần hóa trị đầu tiên kéo dài 10 ngày tại bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Nhưng do thể bệnh của Hạnh An khó nên việc điều trị không mang lại kết quả tốt.

Cả nhà bắt đầu tìm kiếm thông tin trong, ngoài nước về bệnh tình của Hạnh An rồi liên hệ với những người từng mắc bệnh như vậy và đã vượt qua. Cuối cùng, biết được bên Singapore có phương pháp điều trị mới cho căn bệnh của Hạnh An, đạo diễn liền đưa con tới đây để hóa trị.

hanh trinh chong choi voi benh ung thu mau cua dao dien do duc thanh va con gai
(Ảnh: Giadinh.net)

Vợ chồng Đỗ Đức Thành có 3 người con, Hạnh An là con cả, em út lại mới 4 tuổi. Anh quyết định sát cánh cùng con gái ở nước ngoài, bởi nghĩ rằng, trong những lúc khó khăn, đàn ông thường quyết định mạnh dạn hơn phụ nữ. Cả nhà thường giữ liên lạc với nhau qua điện thoại.

Trong những tháng ngày ở nước ngoài, Đỗ Đức Thành vừa là bố, vừa là mẹ, vừa là bác sĩ, là thợ nấu, thợ điện, thợ thông cống, đẩy xe, khuân vác. Anh luôn cố gắng động viên con mỗi ngày: "Hôm nay chưa tốt, thì ngày mai sẽ tốt hơn, tuần này thế là tốt rồi, tuần sau sẽ tốt hơn nữa". Cứ như thế, đạo diễn xây dựng niềm tin để con gái luôn bình an, kiên cường chiến đấu với bạo bệnh.

Trong suốt hành trình, Đỗ Đức Thành cũng chưa một lần cảm thấy mệt mỏi, nản chí hay muốn bỏ cuộc. Anh cho rằng chính tình yêu dành cho con gái đã giúp mình trở nên mạnh mẽ đến vậy.

Tuy nhiên, với anh, con gái mới chính là người hùng. Nam đạo diễn kể con gái anh là cực kỳ mạnh mẽ và lạc quan. Dù mệt mỏi, đau đớn, Hạnh An rất hiếm khi khóc. Từ lúc phát hiện bệnh đến nay, cô chỉ khóc đúng 2 lần, một là khi phải tiêm lấy ven lần đầu và khi biết mình bị gen lỗi.

hanh trinh chong choi voi benh ung thu mau cua dao dien do duc thanh va con gai
Đạo diễn Đỗ Đức Thành bên con gái. (Ảnh: Giadinh.net)

Ca ghép tủy của Hạnh An diễn ra hồi tháng 1, trước Tết vài ngày có kết quả khả quan. Đạo diễn Những ngọn nến trong đêm khoe trên trang cá nhân sức khoẻ của Hạnh An tiến triển tốt, tế bào ung thư máu đã không còn.

hanh trinh chong choi voi benh ung thu mau cua dao dien do duc thanh va con gai
Hạnh An và em trai. (Ảnh: Vietnamnet)

Đỗ Đức Thành kể anh nhớ như in hình ảnh con gái lớn nằm trong phòng bệnh truyền thuốc, còn con trai nhỏ nằm phòng bên cạnh với đầy máy và ống đâm sâu vào cơ thể lấy tuỷ ghép cho chị.

Tháng 4/2018, anh cùng con gái về Việt Nam sau 7 tháng điều trị. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8 vừa qua, bệnh tình của cô lại tái phát. "Tôi nhớ ngày tôi về là 26/4/2018, sau hơn 4 tháng sống vui vẻ và hạnh phúc cùng người thân, tôi bị tái bệnh. Các tế bào ung thư đã bắt đầu xâm lấn 25% trong tủy xương của tôi. Bác sĩ nói tôi cần đến Singapore để điều trị theo phác đồ mới nhất", Hạnh An viết trong bức thư gửi tới Give Asia (Blog chia sẻ câu chuyện cá nhân nhằm kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng).

Đức Thành và con gái lại bắt đầu hành trình chiến đấu bệnh tật. Chia sẻ với Vietnamnet, Đức Thành cho hay chi phí điều trị 1 năm qua của Hạnh An mất hơn 8 tỷ đồng. Anh phải vay mượn, tiết kiệm từng đồng, thậm chí nghĩ đến tất cả những gì của gia đình có thể bán lấy tiền để chữa bệnh cho con.

(Tổng hợp)