Vụ việc các hiệp sĩ thiệt mạng và bị thương khi bắt cướp tại Sài Gòn đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ngày nay, rất đông người đã tìm đến thăm các hiệp sĩ bị thương đang điều trị tại bệnh viện.  

Tin đáng mừng là sau 4 ngày điều trị, hiệp sĩ Trần Văn Hoàng – Đội trưởng đội hiệp sĩ Tân Bình đã tiếp xúc tốt và có thể sớm được rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.

BS CK2 Lưu Kính Khương – Trưởng khoa gây mê hồi sức ngoại bệnh viện Nhân dân 115 cho biết: Từ ngày 16/5, hiệp sĩ Hoàng đã bắt đầu thở khí trời, không còn dấu hiệu khó thở, hô hấp tốt và bác sĩ đã cho rút ống dẫn lưu ổ bụng. Hiện tại, hiệp sĩ Hoàng đã có thể ăn uống bình thường mà không cần tiếp thức ăn qua đường tĩnh mạch. Dự kiến, trong 7 – 10 ngày từ khi phẫu thuật bệnh nhân có thể bình phục hoàn toàn và xuất viện, theo Vietnamnet.

Từ khi nhập viện, tại bệnh viện 115 có rất đông người dân tìm tới để thăm hỏi, động viên hiệp sĩ Hoàng đồng thời chia buồn với gia đình hai hiệp sĩ Thôi và Nam.

Hàng trăm người dân Sài Gòn xếp hàng chờ đợi để được thăm các hiệp sĩ bị thương
Đại diện bệnh viện 115 trao 103 triệu cho gia đình hiệp sĩ Trần Văn Hoàng. (Ảnh: Vietnamnet)

Tới sáng 17/5, số tiền phía bệnh viện tiếp nhận dành cho 3 hiệp sĩ đang là gần 140 triệu đồng, trong đó hiệp sĩ Hoàng là 103 triệu đồng, tiền viếng hiệp sĩ Thôi là 18,2 triệu đồng, hiệp sĩ Nam là 16,4 triệu đồng.

Hàng trăm người dân Sài Gòn xếp hàng chờ đợi để được thăm các hiệp sĩ bị thương
Ngoài ra, còn có rất đông người dân trực tiếp tìm tới thăm hỏi gia đình hiệp sĩ Hoàng tại bệnh viện. (Ảnh: Vietnamnet)
Hàng trăm người dân Sài Gòn xếp hàng chờ đợi để được thăm các hiệp sĩ bị thương
Nhiều người dù phải xếp hàng, chờ đợi vẫn hy vọng có thể nói chuyện, đưa quà cho gia đình hiệp sĩ Hoàng. (Ảnh: Vietnamnet)
Hàng trăm người dân Sài Gòn xếp hàng chờ đợi để được thăm các hiệp sĩ bị thương
Hiện hiệp sĩ Hoàng vẫn nằm ở phòng cách ly chăm sóc đặc biệt nên người tới thăm chỉ có thể gặp người thân của ông. (Ảnh: Vietnamnet)

“Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các y bác sĩ cùng các mạnh thường quân đã giúp đỡ, chia sẻ, động viên trong lúc khó khăn” vợ hiệp sĩ Hoàng cảm động cho biết.

Hiện tại, sức khỏe của hai hiệp sĩ Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy (cùng 22 tuổi) đang chữa trị tại bệnh viện Thống Nhất cũng có nhiều tiến triển tốt.

Trao đổi với báo chí, BS Chu Giang Đông – Phó khoa Ngoại tim mạch lồng ngực cho biết, hiệp sĩ Huy có thể xuất viện trong vài ngày tới, còn hiệp sĩ Quý phải điều trị trong từ 3 – 4 tuần, kết hợp vật lý trị liệu bởi vết thương ở tay phải khá nặng, có thể ảnh hưởng tới vận động sau này.

Nhiều người dân cũng đã tìm tới thăm hỏi hai hiệp sĩ Quý và Huy trong những ngày qua:

Hàng trăm người dân Sài Gòn xếp hàng chờ đợi để được thăm các hiệp sĩ bị thương
Ba của hiệp sĩ Quý (bác áo trắng) nói chuyện với người tới thăm. (Ảnh: Thanh Niên)
Hàng trăm người dân Sài Gòn xếp hàng chờ đợi để được thăm các hiệp sĩ bị thương
Thời gian này gia đình hai hiệp sĩ tiếp đón rất nhiều những người tới thăm, hầu hết đều là người không quen biết. (Ảnh: Thanh Niên)
Hàng trăm người dân Sài Gòn xếp hàng chờ đợi để được thăm các hiệp sĩ bị thương
Dù không quen, những người tới thăm đều hết sức chân thành, bởi sự cảm phục dành cho các hiệp sĩ. (Ảnh: Thanh Niên)

Thanh Niên dẫn lời ông Đinh Sáu (75 tuổi, cha của “hiệp sĩ” Phú Quý) tâm sự: Có rất nhiều người tìm đến để thăm hỏi, chia sẻ với gia đình tôi và Đức Huy. Phần lớn là những người không quen biết nhưng họ bày tỏ tình cảm rất chân thành.

Như Quỳnh