Tối 28/3, ở sân sau của chung cư Carina, hàng trăm người cầm nến và hoa hồng, đọc kinh cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong trong vụ cháy trong vụ cháy chung cư Carina ngày 23/3 vừa qua.

Đó là những người dân sống ở chung cư Carina nhưng may mắn thoát nạn, là người dân sống ở chung cư City Gate đối diện và cả người dân ở khắp nơi tụ về chia sẻ, theo Tuổi Trẻ.

Anh Nguyễn Huy Vũ, một cư dân chung cư City Gate đã cùng bố mình khởi xướng “chương trình” này để mọi người cùng nhau tham gia.

Cầu siêu cho các nạn nhân trong vụ cháy.

Thông tin được đăng lên fanpage hai chung cư. Sau hai ngày thông báo, anh Vũ nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Hoa và nến được anh Vũ cùng hai người dân sống ở chung cư chuẩn bị.

Dù lễ cầu siêu chỉ diễn ra hơn 1 giờ, nhưng người đến dự ngày càng đông. Không chỉ cầu siêu cho các nạn nhân xấu số, họ còn cầu nguyện cho những người còn điều trị trong các bệnh viện mau chóng hồi phục.

Bên cạnh nhóm người công giáo đứng thành hàng, những phật tử, cư dân theo đạo Phật tự bày biện trái cây, nhang khói… để mọi người tới thắp hương. Đây đó tiếng thút thít khóc xen lẫn tiếng cầu kinh, niệm phật…

Đã 5 ngày sau vụ cháy kinh hoàng, nỗi đau, nỗi tiếc thương vẫn còn ngập tràn.

Mời quý độc giả cùng xem lại những hình ảnh của buổi cầu nguyện vừa qua:

Những bông hoa hồng trắng được cắm trước chung cư Carina để tưởng nhớ những người đã khuất.

Người dân cùng nhau thắp nến để cầu siêu cho các nạn nhân.
Người đến dự lễ cầu siêu ngày càng đông.
Hàng trăm người dân là thân nhân, hàng xóm với các nạn nhân tham gia cầu siêu.
Những ngọn nến được thắp lên trong buổi lễ cầu siêu.
Người nhà các nạn nhân cầu siêu.
Người dân đến thắp hương cho người đã khuất.
Những bông hồng trắng dành cho các nạn nhân.
Hoa hồng trắng dành cho nạn nhân vụ cháy chung cư Carina.
Một người dân rưng rưng nước mắt cầu siêu các nạn nhân trong vụ cháy.

Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1h15 ngày 23/3 tại tầng hầm để xe giữa blocks A và B chung cư Carina. Ngoài số người chết và bị thương, còn có 150 xe máy và 13 ôtô bị thiêu rụi.

Hậu quả nghiêm trọng nhất trong hơn 15 năm tại TP HCM, chỉ sau thảm hoạ cháy ITC (60 người chết).

(Ảnh: Hữu Khoa)

Xuân Hòa (TH)