Giữa trời lạnh như cắt, nhiều người bất ngờ khi chứng kiến 1 thanh niên cởi trần “tập bơi” ở sông Tam Bạc, Hải Phòng.
Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 17/12, đoạn sông Tam Bạc trước số 41 Tam Bạc, phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), nam thanh niên cởi trần, lao mình xuống sông vùng vẫy giữa trời giá rét chỉ khoảng 11-12 độ C, theo báo Vnexpress đưa tin.
Nhiều người dân hiếu kỳ đã tới xem, thấy nam thanh niên ngâm mình dưới nước lạnh lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên mọi người đã báo cho lực lượng chức năng.

Phòng cảnh sát giao thông đường thủy Hải Phòng đã điều 3 xuồng máy để “áp tải” thanh niên trên lên bờ.
Qua xác minh, được biết, người thanh niên trên là Trần Văn T. (SN 1982, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) và có biểu hiện đang phê ma túy đá.
Trước đó, vào trưa ngày 16/12, một cô gái có biểu hiện “ngáo đá” chui vào cống nước thải bốc mùi nồng nặc thuộc phường 15, quận Gò Vấp (Sài Gòn) khiến lực lượng chức năng phải cử người đưa cô gái ra ngoài.


Từ Ân tổng hợp
Xem thêm:
- Ma túy “đá” – Cơn ảo giác chết người và vòng xoay của tội ác
- Hiểm họa: Cỏ Mỹ thực ra là loại “ma túy” mới từ Trung Quốc
- 11 lý do Trung Quốc là trùm buôn ma túy (video)