Hai nữ sinh 16 tuổi (Lào Cai) bị giam tại một khách sạn của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã nhanh trí nhắn tin báo cho cô giáo chủ nhiệm qua Facebook, nhờ đó được giải cứu kịp thời.

Vào sáng 19/5, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao hai nữ sinh 16 tuổi trú huyện Văn Bản (Lào Cai) cho gia đình, theo VnExpress.

Hai nữ sinh trên là em Lương Thị Kim T. và Ma Minh T. (cùng 16 tuổi, trú tại huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, vào sáng 18/5, anh Lương Xuân T. (35 tuổi, trú tại xã Chiềng Ken) và anh Ma Xuân V. (37 tuổi, trú tại xã Khánh Yên Hạ, cùng thuộc huyện Văn Bàn) – bố của hai nữ sinh trên – đã trình báo với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, về việc con gái bị lừa bán sang Trung Quốc.

Hai nữ sinh bị bán sang Trung Quốc được bàn giao cho gia đình (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Theo đó, gia đình nhận được thông tin của hai cháu thông qua cô giáo chủ nhiệm. Từ mạng xã hội Facebook, hai em nhắn tin cho cô giáo báo đang bị nhốt tại khách sạn Junjue Business (đường La Siêu, TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Sau hơn 2 tiếng, lực lượng chức năng Móng Cái đã phối hợp với nhà chức trách Trung Quốc giải cứu thành công hai em.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, tại khu vực biên giới thuộc khu 3 phường Ka Long (TP Móng Cái), nhà chức trách Trung Quốc đã bàn giao hai nữ sinh.

Từ lời kể của hai em với báo chí, trước đó ngàu 15/5, hai em xuống Bắc Ninh tìm việc làm thì được một phụ nữ không rõ tên tuổi, địa chỉ dụ ra thành phố Móng Cái làm việc, sau đó đưa sang Trung Quốc.

Hiện các nhà chức trách đang điều tra sự việc.

Thanh Thanh