Rau muống tưới nhớt, măng ngâm chất cấm vàng ô, ngư dân nhuộm đỏ con ruốc, thịt heo ngâm hóa chất biến thành thịt bò…. liên tục có những vụ sản xuất thực phẩm bẩn được phản ánh trong thời gian vừa qua.
Mới đấy, trên trang Facebook cá nhân của chị N.Q đã đăng tải thông tin về việc người dân trồng rau muống tại khu nghĩa trang khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chị N.Q chia sẻ: “Nằm cách trung tâm Thủ đô không xa, xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) là nơi cung cấp một lượng rau lớn cho nhiều quận nội thành.
Điều đặc biệt, đa phần rau xanh của xã này lại được người dân trồng tại các khu nghĩa trang. Những khoảng đất trống phía trong các lăng mộ, xunh quanh các nấm mộ để trồng, rau muống, cải canh, rau thơm, cải xoong…
Bên cạnh những luống rau tươi tốt trên các phần mộ khô (mộ đã hỏa táng), thì nhiều phần đất cạnh các nấm mộ mới được chôn cất, vòng hoa còn chưa cũ đã thấy những ngọn rau muộn đua ngọn non mơn mởn.
Những bó rau muống trồng ở đây sẽ được đưa tới người tiêu dùng trong nay mai?”

Sau khi thông tin của chị N.Q được đăng tải, rất nhiều người cảm thấy giật mình sợ hãi và lo lắng trước tình trạng thực phẩm bẩn đang đầu độc sức khỏe người tiêu dùng hiện nay khi ngày ngày, giờ giờ liên tục có những trường hợp thực phẩm độc hại được phản ánh trong sự bất lực của cơ quan chức năng.
Bạch Liên
(Ảnh Facebook N.Q)
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO: Thời báo Đại Kỷ Nguyên nay đã có ứng dụng đọc báo tiện lợi với tốc độ nhanh trên di động. Mời quý độc giả tải ứng dụng theo đường dẫn sau: Android | IOS |
Xem thêm: