2.000 người cùng nhau ngồi xì xụp ăn lẩu trong tiết trời giá rét, nghe nhạc dân tộc giữa thảo nguyên trắng tuyết vùng Tân Cương.

Ngày 3/2 vừa diễn ra lễ hội Văn hóa và Trượt tuyết Tân Nguyên tại sân trượt tuyết Na Lạp Đề, một thảo nguyên thuộc khu tự trị người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Tuy nhiên, hoạt động đáng chú ý hơn cả là giữa thời tiết giá rét, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, 2.000 người cùng ngồi ăn lẩu, nghe nhạc dân tộc trong hoạt động khai mạc lễ hội diễn ra hai ngày.

Na Lạp Đề là khu trượt tuyết gần sân bay nhất thế giới, cách phi trường chỉ 2 km. Khu trượt tuyết rộng 0,6 km2, là nơi thường xuyên tổ chức các lễ hội trượt tuyết và văn hóa ở Trung Quốc.

Giữa thảo nguyên trắng tuyết, hàng nghìn người Trung Quốc tổ chức... ăn lẩu

Hàng nghìn người ngồi ăn lẩu giữa thảo nguyên trắng tuyết.

Trước đó, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng từng xôn xao trước cảnh tượng hàng trăm người ngồi ăn cỗ ngoài trời trong khi tuyết đang rơi dày đặc.

Giữa thảo nguyên trắng tuyết, hàng nghìn người Trung Quốc tổ chức... ăn lẩu

Giữa thảo nguyên trắng tuyết, hàng nghìn người Trung Quốc tổ chức… ăn lẩu

NguyễnThoa