Một nhóm 8 người bạn ở Tây Ninh rủ nhau đi du lịch khám phá Núi Bà Đen thì bị đàn ong rừng tấn công, 2 người nguy kịch.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh cho biết vừa giải cứu thành công anh Nguyễn Minh Tú và Đinh Mậu Thạc (cùng 24 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Chương Thành, Q.Thủ Đức, TP.HCM) bị ong đốt trên núi Bà Đen, theo báo Thanh Niên.

Theo đoa, vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 14/4, lực lượng cứu hộ nhận được tin báo có 2 thanh niên bị ong đốt đang trong tình trạng nguy kịch trên sườn núi Bà Đen.

Đến 10 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được nạn nhân. Lúc này nạn nhân đang sốt cao, uể oải, mệt mỏi nên lực lượng cứu nạn cho nạn nhân uống thuốc và dìu, khiêng nạn nhân xuống núi an toàn, đưa đến Bệnh xá Công an tỉnh Tây Ninh điều trị.

Trước đó, anh Tú và Thạc cùng nhóm bạn gồm 8 người làm việc chung công ty đi đến Tây Ninh du lịch khám phá Núi Bà Đen.

Khoảng 15 giờ ngày 13/4, cả nhóm khởi hành leo núi từ Ma Thiên Lãnh lên đỉnh núi lúc 20 giờ 10 phút, khi còn cách đỉnh khoảng 400 m, cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi và đốt lửa sưởi ấm, ăn uống, theo báo Người Lao Động.

Khoảng 10 phút sau, bất ngờ tổ ong trên cây rơi xuống đất, đốt mọi người. Cả nhóm nhanh chân chạy kịp, riêng Tú và Thạc bị ong đốt nhiều mũi, đến sáng hôm sau thì sốt cao, không thể xuống núi.

Hiện tại sức khỏe hai nạn nhân đã ổn định và xuất viện trở về với gia đình.

Thanh Thanh (tổng hợp)