Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 28/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

CLB Hà Nội ký hợp đồng một năm với thủ môn Bùi Tiến Dũng

Ngay sau khi giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2018 kết thúc, đã có một số CLB muốn có được chữ ký của thủ môn đội tuyển Việt Nam Bùi Tiến Dũng. Cuộc chạy đua diễn ra khá quyết liệt giữa CLB TP. HCM, CLB Viettel và CLB Hà Nội.

Tuy nhiên, người thắng cuộc là đương kim vô địch V-League khi đội bóng này đã đàm phán thành công với CLB Thanh Hóa.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng. (Ảnh: Thanh Niên)

Chiều 28/1, đội bóng của bầu Hiển và Tiến Dũng sẽ ký hợp đồng có thời hạn 1 năm. Anh sẽ ra mắt vào ngày 29/1. Giải đấu đầu tiên mà Dũng chơi trong màu áo Hà Nội là vòng loại AFC Champions League 2019.

Ban huấn luyện đã đăng ký tên anh vào danh sách đội và nếu không có gì thay đổi, Dũng sẽ bắt chính ở trận Hà Nội gặp Bangkok Uinted vào ngày 12/2 tới đây.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một thành viên ban huấn luyện nhấn mạnh: “Việc đội Hà Nội chiêu mộ Tiến Dũng nằm trong chiến lược chinh phục các mục tiêu lớn của đội bóng ở mùa giải 2019. Chúng tôi rất tin tưởng Dũng sẽ hòa nhập tốt với các đồng đội mới và đạt được phong độ cao”.

Gần chục ghe bủa vây những thuyền ra sông phóng sinh cá chép tiễn ông Táo trên sông Sài Gòn

Khi cá vừa được người dân phóng sinh xuống sông Sài Gòn, gần chục người trên ghe xuồng xiệt cá (bắt cá bằng xung điện), hoặc dùng vợt cỡ lớn hớt lại gần hết những thùng cá này.

Sáng 28/1 (23 tháng Chạp), hàng trăm người đến chùa Diệu Pháp đường Bình Lợi (quận Bình Thạnh) bên bờ sông Sài Gòn thả cá chép, tiễn ông Táo về trời theo phong tục. Đây cũng là dịp để người dân phóng sinh nên rất nhiều loại cá khác được mang đến thả, theo VnExpress.

Tuy nhiên giống như mọi năm, hàng trăm cá chép chưa kịp bơi lội đã bị “hốt” lên thuyền bán lại cho các tiểu thương hoặc hàng quán.

videoinfo__video3.dkn.tv||0caae11b4__

Video: Đua nhau chích điện, vây bắt cá phóng sinh ngày ông Táo chầu trời. (Nguồn: Vietnamnet)

Người đàn ông chích điện cá chép được thả xuống sông. (Ảnh:  Duy Trần).

Nam thanh niên cởi trần còn cập sát bờ, bình thản chích điện khiến cá chưa kịp bơi đã cứng đờ. Khi vớt được đầy ghe cá, anh ta nổ máy đến điểm thu mua cách đó chừng 300 m bán lại. 

“Tui làm vậy cũng vì mưu sinh thôi, cá chích điện tê tê chứ đâu có chết. Tui bán lại giá 20.000 đồng”, người này nói.

Càng về trưa người đến thả cá càng đông, đội quân bắt cá cũng tụ về hơn chục ghe. Nhiều gia đình bức xúc nhưng không dám phản ứng, đành thuê thuyền chở ra giữa sông để phóng sinh. Tuy nhiên, họ bị “biệt đội” bắt cá đuổi theo. Khi cá được đổ từ thuyền xuống, nhóm này lựa dòng nước vớt hết lên ghe.

Bà Hồ Thị Lan (68 tuổi) cùng chồng từ quận Tân Bình đến chùa thả cá, nói theo quan điểm nhà Phật: “Người dân có cái tâm muốn phóng sinh để nhẹ nhõm. Người bắt cá về ăn sẽ tạo nghiệp cho mình, còn con cá bị bắt cũng do cái nghiệp của nó”.

Việc dùng xiệt điện để bắt cá bị cấm, lực lượng chức năng khi phát hiện sẽ xử phạt hành chính, tịch thu dụng cụ.

Cướp 200 triệu ở ngân hàng, nam công nhận tặng bạn gái 70 triệu

Sau khi cướp được 200 triệu đồng tại ngân hàng Agribank ở Thái Bình, nam thanh niên đã mang về cho người yêu 70 triệu.

Theo tin tức từ Gia đình Việt Nam, ngày 26/1, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt Lê Văn Cẩn (50 tuổi, thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó dư luận từng xôn xao trước vụ cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) chi nhánh Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, Thái Bình). 

Thiếu tá Bùi Tiến Trường (Trưởng Công an huyện Vũ Thư) cho hay Cẩn chưa có tiền án, tiền sự, làm công nhân tại khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình. Nghi can đã ly hôn, gần đây có quan hệ tình cảm với một chủ quán Internet ở xã Hồng Phong, theo VnExpress.

Sau một tuần tìm địa điểm, học cách tiếp cận trên mạng Internet, Cẩn mua bình xịt hơi cay, găng tay, chọn “mục tiêu” là phòng giao dịch của Agribank cách nhà khoảng 12 km. Sáng 23/1, Cẩn mượn xe máy của bạn gái, tháo biển số, trong vai khách giao dịch đi vào ngân hàng.

Thấy trong quầy giao dịch chỉ có hai khách hàng nữ, hắn rút dao quắm đe dọa, dùng bình hơi cay xịt tấn công. Nhảy vào quầy, Cẩn vơ cọc tiền 210 triệu đồng, quay ra cửa phóng xe máy bỏ chạy.

Nghe tiếng “cướp cướp”, người dân cùng tốp cảnh sát giao thông đang tuần tra ngang qua truy đuổi song không kịp.

Cẩn cất giấu 120 triệu đồng tại nhà riêng, trả nợ 2 triệu đồng, mua xe máy mới và cho bạn gái 70 triệu đồng. Đến tối, Cẩn đi làm ca đêm như bình thường.

Theo nhà chức trách, ban đầu khi bị triệu tập, Cẩn không nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp tại ngân hàng Agribank chi nhánh xã Vũ Tiến. Hiện, gần 200 triệu đồng đã được thu hồi.

Cuối năm 2018, Cẩm vay 70 triệu đồng ăn tiêu, trong đó có 50 triệu đồng vay của một công ty dịch vụ, kinh doanh tài chính. Bị chủ nợ cho người đòi ráo riết, Cẩn nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Khắp các ngả đường, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê ăn Tết

Tết đã gõ cửa đến từng nhà, nhiều người dân ở những thành phố lớn như Hà Nội bắt đầu về quê cho kịp ngày ông Công, ông Táo, theo VTV.

Ghi nhận ngày 27/1 tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội, nhiều người dân, nhất là sinh viên, bắt đầu về quê nghỉ Tết.

Những khoang chứa hành lý xe khách đầy kín đồ của hành khách.

Rất nhiều người ngồi dọc hành lang để chờ xe xuất bến

Ai ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc về quê. Những trục đường chính từ trung tâm thành phố ra ngoại thành cũng bởi vậy mà ùn tắc.

(Ảnh: VTV Online)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News