Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 9/7 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hơn 80% thí sinh TP. HCM thi THPT quốc gia có điểm Lịch sử dưới 5

Sở GD&ĐT TP. HCM đã nhập liệu xong điểm thi THPT quốc gia. Theo thống kê, điểm thấp kỷ lục thuộc về môn Lịch sử khi có tới 80,9% thí sinh điểm dưới 5. Chỉ có 19,1% thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên; số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 0,36%.

Theo Vietnamnet, trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, cụm thi TP. HCM có 78.332 thí sinh đăng ký dự thi.

Tàu hỏa tông ô tô ở Phú Yên, 2 người thoát nạn trong gang tấc

9h10 sáng ngày 9/7, ô tô do tài xế Mai Văn Toàn điều khiển qua đường ngang dân sinh thôn Phước Lâm bất ngờ va chạm với tàu SQN2 chạy hướng Sài Gòn – Quy Nhơn do lái tàu Nguyễn Văn Nhật điều khiển, theo Dân Trí.

tau hoa tong o to o phu yen 2 nguoi thoat nan trong gang tac
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Dân Trí)

Khi tai nạn xảy ra, tàu hỏa kéo lê xe ô tô đi một đoạn chừng 4m khiến nhiều m hàng rào đường sắt cũng bị bật gốc, xiêu vẹo.

Tại hiện trường chiếc ô tô bị tông nát, cửa bên phía tài xế bị bẹp dúm, xe biến dạng hoàn toàn.

Tàu hỏa tông ô tô ở Phú Yên, 2 người thoát nạn trong gang tấc
Hàng rào đường sắt cũng bị bật gốc, xiêu vẹo do tai nạn. (Ảnh: Thanh Niên)

Rất may tài xế và một người khác trên xe chỉ bị thương nhẹ, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Vụ tai nạn khiến các đoàn tàu bị chậm do phải dừng lại chờ ở các ga. Cơ quan chức năng đến hiện trường xử lý và sau 28 phút tạm dừng, tàu SNQ2 tiếp tục hành trình.

Theo Thanh Niên, khu vực đường ngang này có tín hiệu cảnh báo tự động và thời điểm xảy ra tai nạn tín hiệu đèn cảnh báo hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tài xế Toàn cố cho xe vượt qua đường sắt nên xảy ra tai nạn.

Tuyên tử hình kẻ thảm sát 5 người trong gia đình ở Bình Tân

Lúc 13h10 ngày 9/7, HĐXX tuyên Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, An Giang) án tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Tình phải bồi thường hơn 198 triệu đồng tiền chi phí mai táng cho gia đình bị hại, theo Zing.

HĐXX nhận định căn cứ vào các tài liệu hồ sơ vụ án và thẩm tra tại phiên tòa có đủ căn cứ xác định hành vi của bị cáo, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Tình đã giết nhiều người, trong đó có 3 trẻ em. Tình đã đâm tổng cộng 76 nhát vào 5 nạn nhân.

Tình giết người không chỉ vì động cơ thù ghét cá nhân mà còn cướp tài sản trị giá hơn 18,5 triệu đồng. Bị cáo có đủ nhận thức, thừa biết hành vi của mình là đặc biệt nghiêm trọng nhưng chỉ vì hung hãn vẫn ra tay.

Tất cả những điều trên cho thấy Tình không còn khả năng cải tạo, cần áp dụng hình phạt cao nhất, loại bỏ khỏi xã hội. Những tình tiết giảm nhẹ như ăn năn, hối cãi không đủ để áp dụng hình phạt nhẹ hơn.

Người Lao Động đưa tin, trước tòa, Tình tỏ ra bình tĩnh, trả lời rành rọt từng câu hỏi cơ quan tố tụng đưa ra. Tình khai nhận bà Hồng nhiều lần chửi mắng, thậm chí có nhiều câu chửi tục. Bị cáo nhiều lần nhắc nhở nhưng bà Hồng không sửa. Tình không thích bị chửi như thế nên ra tay giết người.

Sau khi giết hai vợ chồng chủ nhà, Tình thấy 2 cháu nhỏ khóc, la hét. Một phần vì hoảng loạn, một phần muốn bịt đầu mối nên Tình sát hại luôn các con của ông Chinh.

Khi được nói lời sau cùng, Tình cho rằng chỉ vì thiếu suy nghĩ mà đã phải trả giá, không còn cơ hội báo hiếu cha mẹ. Tình bày tỏ mong muốn được hiến tạng phục vụ y học để được thanh thản phần nào.

Tuyên tử hình kẻ thảm sát 5 người trong gia đình ở Bình Tân
Người thân bị hại khóc sướt mướt khi đến dự tòa. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, Tình từ quê An Giang lên TP. HCM làm thuê và được ông Chinh nhận vào làm công, ăn và ngủ tại nhà. Trong quá trình làm việc, Tình thường làm hư hỏng sản phẩm, đi chơi game, ăn uống cả đêm nên bà Hồng (vợ ông Chinh) thường la mắng.

Khoảng 4h ngày 13/2, Tình làm rơi viên bi sắt trên sàn gỗ, gây ra tiếng động, bà Hồng la mắng nên hắn tức giận, dùng dao đâm chết bà Hồng. Khi ông Chinh phát hiện, Tình tiếp tục đâm người này tử vong.

Sau đó, Tình tiếp tục ra tay sát hại 3 đứa con của vợ chồng chủ nhà.

Ngày 30 Tết, khi lực lượng chức năng phá cửa xông vào và phát hiện 5 người trong gia đình này đã tử vong.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 người con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Đến trưa mùng 1 Tết Mậu Tuất, Tình bị bắt giữ khi đang ẩn náu ở Cần Giuộc (Long An).

Người phụ nữ nghèo ở Hà Tĩnh đến tận nhà trả lại 4 triệu đồng cho chủ nhân

Theo Báo Hà Tĩnh, khoảng 8h sáng 7/7, trên đường đi chợ về, bà Nguyễn Thị Thược (ở thôn 7, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) đã nhặt được quyển sổ có một số tiền bên trong. Bà Thược mang về nhà rồi cùng với chồng mở ra xem.

Phát hiện cuốn sổ này có 3,8 triệu đồng của người tên B.H.K ở thôn 5, cùng xã, nên vợ chồng bà Thược đã đến tận nhà trả lại.

Ông B.H.K cho biết, trên đường đi nhận lương hưu về thì bị rơi cả sổ lẫn tiền. Gia đình đã chia nhau đi tìm nhưng không thấy nên rất lo lắng. Khi vợ chồng bà Thược tìm đến nhà trả tài sản đánh rơi, ông rất xúc động và có trích 1 phần để tặng lại nhưng họ đã từ chối.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News