Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 3/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

231 cái tát và 18 câu hỏi ‘khủng bố’ của Hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh

Scandal 231 cái tát ở Quảng Bình lại vừa có những diễn biến ngoài sức tưởng tượng. 23 học sinh lớp 6 vừa bị buộc phải trả lời 18 câu hỏi khủng bố. 18 câu hỏi trong một ‘phiếu điều tra’ không khác gì một bản cung.

“Phiếu điều tra” mà Trường THCS Duy Ninh buộc học sinh phải trả lời sau scandal 231 cái tát (ảnh nhỏ). (Ảnh: SGGP)

Cô T quy định phạt tát thời gian nào? Khi tát bạn N, cô T có mặt ở lớp không? Em tát vào bạn N mạnh hay nhẹ? Bạn N có nói tục không? Khi tát bạn N có khóc không? Sau khi tát, má bạn N có đỏ không? Sau khi tát, bạn N có bị chảy máu không? Sau khi tát bạn N, cả lớp có sợ hãi bật khóc không? Sau khi tát, bạn N có ở lại học không?…

Có người nói đúng! Đó là những câu hỏi “khủng bố”! Trong một “phiếu điều tra” không khác gì một bản cung.

Báo SGGP dẫn lời Hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh thanh minh đó chỉ là “phiếu… điều tra”. Cho dù ngoài những câu hỏi, học sinh trả lời phải viết họ tên đầy đủ vào giấy do nhà trường phát, phải ghi cả giới tính cũng như cuối mỗi tờ giấy phải ghi: “Lời khai của em…”.

Và có lẽ, mục đích cuối cùng của những “bản cung” này có thể nhìn thấy rất rõ qua báo cáo mà trường Duy Ninh gửi các cấp. “học sinh bị các bạn tát 231 cái tát là có thật nhưng trong đó có 13 em tát nhẹ, 8 em tát vừa, 2 em tát mạnh. Cô T có chứng kiến 1 bạn tát sau đó mới rời khỏi lớp. Cô T không ra lệnh tát, nếu ai tát nhẹ thì bị tát. Bạn N không bị chảy máu; không có bạn nào sợ hãi và khóc; bạn N vẫn ở lại học đến cuối buổi học; bạn N vào viện điều trị chứ không phải cấp cứu.

18 câu hỏi này để làm gì nếu không phải là cách khỏa lấp 231 cái tát. “Phiếu điều tra” này mục đích gì nếu không phải là cách áp chế, để che đậy scandal bạo lực kinh hoàng vừa diễn ra?

Lưu ý, chính nữ hiệu trưởng từng đề nghị báo chí không đưa tin vì sợ ảnh hưởng đến “chuẩn” của trường.

“Phiếu điều tra” mà Trường THCS Duy Ninh buộc học sinh phải trả lời sau scandal 231 cái tát. (Ảnh: SGGP)

Hậu quả từ 231 cái tát và 18 câu hỏi khủng bố phải chăng sẽ tạo ra những đứa bé tổn thương với bạo lực và những đứa bé nhìn thấy cách đối phó, sự dối trá từ những người đang dạy dỗ chúng?

Gia Lai: Nghi phạm bắn nữ phó chủ tịch HĐND phường đang hôn mê sâu

Báo Thanh Niên đưa tin, trưa 3/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận bệnh nhân Bùi Văn Hiếu (32 tuổi, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) trong tình trạng hôn mê sâu.

Ông Dương Thái Thuấn – Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, bệnh nhân Hiếu nhập viện vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày trong tình trạng hôn mê, suy thở, mất ý thức, cảm giác, phản xạ. Vùng mặt và cằm bị chấn thương dập nát.

Trước khi chuyển viện đến đây, người đàn ông này đã được Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa đặt nội khí quản để thông đường thở.

Theo VnExpress, sáng 3/12, tại buổi lễ chào cờ đầu tuần của UBND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), Bùi Chí Hiếu – Phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết bất ngờ vác súng AK đến hô lớn rồi liên tục bắn chỉ thiên khiến mọi người bỏ chạy tán loạn.

gia lai nghi pham ban nu pho chu tich hdnd phuong dang hon me sau
Rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc. (Ảnh: Người Lao Động)

Lúc này, bà Kpă H’Ven (31 tuổi) – Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết bị Hiếu khống chế, bắn chết tại chỗ. Sau khi gây án, Hiếu tự sát và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo công an tỉnh Gia Lai, nghi phạm đã nổ 6 phát súng. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 khẩu súng quân dụng.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Sập giàn giáo tầng 4 ở Quảng Ninh, 2 công nhân thiệt mạng

Ngày 3/12, Sở LĐTB&XH Quảng Ninh xác nhận, đã đình chỉ thi công dự án Citadines Marina Hạ Long để điều tra vụ tai nạn lao động, khiến 2 công nhân thiệt mạng.

Theo Báo Thanh Niên, khoảng 23h 50′ ngày 2/12, trong lúc đổ bê tông trần tầng 4, bất ngờ giàn giáo đổ sập, đè lên 2 công nhân đang làm việc phía dưới, khiến cả hai đã tử vong tại chỗ.

Danh tính 2 người thiệt mạng là Trần Văn Trang (19 tuổi, Tuyên Quang) và Bàn Văn Thọ (18 tuổi, Yên Bái).

(Xem thêm)

Bộ sưu tập túi xách từ… 20.000 vỏ mì gói của Thầy giáo ở Sóc Trăng đạt kỷ lục Việt Nam

Anh Lê Quốc Toàn (sinh năm 1980, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) – đang là giảng dạy bộ môn Mỹ thuật ở trường Tiểu học – Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt.

Thầy giáo Toàn chia sẻ với Báo Dân Trí, hằng ngày thấy bao bì của các loại thực phẩm như mì gói, túi cà phê, gói snack… không bán ve chai hay tái sử dụng lại được mà chỉ bỏ đi, khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường. Lúc này, anh nghĩ đến việc tận dụng các loại vỏ bao bì để tạo ra sản phẩm hữu ích.

thay giao voi dam me dan tui xach tu 20000 vo mi goi dat ky luc viet nam
Tranh thủ thời gian sau giờ đứng lớp, thầy tìm tòi, sáng tạo cách đan túi, vật dụng hữu ích từ vỏ mì gói. (Ảnh: Báo Vĩnh Long)

Với ý tưởng dùng bao mì gói ở căn-tin của trường về làm sạch rồi cắt ra và se lại thành cọng để đan thành những chiếc túi xách nhỏ xinh. Thầy Toàn cũng không ngờ những sản phẩm này giới thiệu cho đồng nghiệp, ai cũng thích.

Năm 2015-2016, anh Toàn đưa sản phẩm túi xách “đầu tay” của mình tham dự cuộc thi về khoa học công nghệ ở địa phương nhưng… bị trượt. Sau đó, thầy giáo buồn quá và từng có suy nghĩ sẽ bỏ niềm đam mê với loại túi này. Nhờ có đồng nghiệp động viên, thầy Toàn đã tiếp tục sáng tạo và cho ra những sản phẩm đẹp, bền và thân thiện với môi trường.

thay giao voi dam me dan tui xach tu 20000 vo mi goi dat ky luc viet nam
Cận cảnh một chiếc túi được anh đan rất chặt và tỉ mỉ. (Ảnh: Báo Vĩnh Long)

Anh Toàn tiết lộ, để đan một chiếc túi xách bằng vỏ mì gói phải qua nhiều công đoạn như: lên ý tưởng về hình dáng, kích thước, màu sắc, chọn bao bì phù hợp, vệ sinh, cắt, se và đan theo kích thước của bản vẽ.

(Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News