Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 10/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Mưa như trút nước, đường phố Đà Nẵng tiếp tục ngập úng

Chiều nay (10/12), TP. Đà Nẵng tiếp tục mưa to, 1 số tuyến đường trung tâm thành phố như Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám… tiếp tục bị ngập úng.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: Huỳnh Thế Tân)

Hình ảnh tại một số tuyến đường chiều 10/12:

Tại Nguyễn Văn Linh nước ngập sâu hơn nửa bánh xe. (Ảnh: FB Thời tiết Đà Nẵng)
Đoạn Nguyễn Văn Linh gần sân bay.
Tại Lê Duẩn, tình hình cũng tương tự, nước ngập đường khoảng 20-30 cm. (Ảnh: Huỳnh Thế Tân)
Núi Thành – Tiểu La. (Ảnh: Lê Tấn Hồng Tiến‎)
Đường Phan Thanh rác nổi lềnh bềnh. (Ảnh: Thanh Sinh)
Đường Ông Ích Khiêm cũng tương tự. (Ảnh: Thanh Sinh‎)
Xe chết máy dắt bộ, rác nổi lềnh bềnh. (Ảnh: Thanh Sinh‎)

Dòng người ùn ùn đổ về trụ sở VFF mua vé trận chung kết

Theo phản ánh của  VnExpress,  lúc 10h ngày 10/12, hệ thống bán vé online bị treo ngay những giây phút đầu tiên mở bán; trong khi đó, dòng người tập trung tại trụ sở VFF cũng khiến quang cảnh rất hỗn loạn. Ước tính trước cổng VFF có một đám đông lên đến khoảng 300 người, hàng chục xe ba gác đỗ dọc đoạn đường Lê Quang Đạo.

VnExpress tường thuật “nhiều người đã cao tuổi vẫn bất chấp nguy hiểm trèo tường, chui qua khe song sắt gãy của cánh cổng… để vào trong sân trụ sở VFF. Một số người liên tục nói to để nhắc nhau, ‘đợi đến bao giờ VFF bán vé thì mới chịu về””.

Càng về trưa, dòng người kéo về thêm đông, gây ra quang cảnh hỗn loạn. Phó Chủ tịch VFF – ông Cấn Văn Nghĩa tiến ra cổng đề nghị đám đông bình tĩnh. Tuy nhiên, họ vẫn chen lấn nhau để lên phía trước. Nhiều người cao tuổi chui qua khe song sắt gãy của cánh cổng để vào trong sân trụ sở VFF. Một số thanh niên cũng liều mình đu người qua cảnh cửa để vào, dù chưa biết có thuộc đối tượng được mua vé hay không.

Lãnh đạo VFF yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh, tránh “vỡ trận”. (Ảnh: VnExpress)

Theo phản ánh của  VTC,  ngoài những thương binh cuồng nhiệt với trái bóng tròn, dân phe vé cũng trà trộn vào đám đông, gây ra cảnh hỗn loạn.

Đoàn người “xếp tầng” mong vào mua vé. (Ảnh: VTC)

Đến gần 1h chiều cùng ngày, VFF phát giấy hẹn cho những người mang theo thẻ thương binh. Giấy hẹn ghi, VFF chỉ xử lý cho các thương binh chờ đăng ký mua vé từ 10h đến 13h ngày 10/12 tại trụ sở VFF. Sau thời gian trên VFF sẽ không giải quyết. Mỗi cá nhân sau khi xuất trình thẻ thương binh sẽ được mua 2 vé và nhận vé vào sáng 15/12 tại trụ sở VFF.

Nghi vấn Phó giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình bỏ trốn vì vỡ nợ

Vay tiền rồi bỗng nhiên xin thôi việc, bỏ trốn khỏi nơi cư trú… nhiều người dân đã tìm đến nhà ông Trần Quốc Tuấn – Phó giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình để đòi nợ. Tuy nhiên, căn nhà này đã được nhượng quyền sử dụng cho người khác. 

Báo Dân Việt đưa tin, những ngày qua, nhiều người dân tụ tập tại ngôi nhà L7/22 (khu đô thị 5, tổ 30,Thái Bình) để đòi nợ. Ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của ông Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1968) – Phó giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình.

Theo các nhân chứng, ông Tuấn đã vay tiền của nhiều người, trong đó có nhân viên công ty nơi ông này đang làm việc. Số tiền vay mượn có thể lên tới hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện ông Tuấn cùng vợ con không còn ở địa phương, khiến các chủ nợ nháo nhào.

Anh Nguyễn Văn T. – công tác tại Công ty Điện lực Thái Bình cho biết, là nhân viên dưới quyền của ông Tuấn, nên khi được nhờ lấy hộ tiền, anh đã đi và ký vào giấy giao nhận.

“Giờ ông Tuấn cùng vợ con đã bỏ trốn khỏi địa phương. Số tiền tôi ký nhận mấy trăm triệu đồng, ngày nào cũng có người đến đòi ráo riết khiến gia đình tôi mất ăn mất ngủ” – anh T. sợ hãi.

Theo VnExpress, ngày 7/11, Công ty Điện lực Thái Bình nhận được đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Quốc Tuấn. Sau đó, ngày 12/11, TGĐ Công ty Điện lực Miền Bắc đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông này.

Đối với việc ông Tuấn vay mượn tiền, Công ty Điện lực Thái Bình đang xác minh.

nghi van pho giam doc cong ty dien luc thai binh bo tron vi vo no
Ngôi nhà ông Tuấn sinh sống trước đây hiện đã được sang tên cho một người khác cùng tỉnh. (Ảnh: Dân Việt)

Liên quan đến sự việc, Tổ trưởng tổ dân phố nơi ông Tuấn sinh sống chia sẻ, ngôi nhà L7/22 hiện đã được ủy quyền cho một người ở huyện Đông Hưng sử dụng, nhưng chưa thấy chuyển đến ở.

Về chuyện ông Tuấn vay tiền, vị tổ trưởng này cũng không nắm rõ.

Phóng viên Việt Nam và Malaysia va chạm căng thẳng trong buổi họp báo trước chung kết AFF Cup

Căng thẳng trước thềm trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 lan sang cả giới truyền thông. Tại buổi họp báo trưa 10/12 tại sân Bukit Jalil, hai nhóm phóng viên Malaysia và Việt Nam chen nhau chụp ảnh đã xảy ra va chạm, suýt đánh nhau.

Sáng 10/12, buổi họp báo chính thức trước trận chung kết với sự tham gia của HLV trưởng hai đội tuyển Park Hang-seo (Việt Nam) và Tan Cheng Hoe (Malaysia) đã diễn ra tại phòng họp báo của sân vận động Bukit Jalil. Ước tính có trên 20 phóng viên Việt Nam và một số tương đương phóng viên Malaysia tham gia sự kiện.

Đông đảo phóng viên Việt Nam và Malaysia tham gia họp báo. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Theo báo Tuổi trẻ, phần họp báo của HLV Park Hang Seo diễn ra suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi ông Park kết thúc cuộc họp, đứng chờ HLV Tan Cheng Hoe vào bắt tay trước khi rời phòng họp thì xảy ra sự cố.

Cụ thể theo báo Zing, căng thẳng bắt đầu khi các phóng viên ảnh Việt Nam cố nhoài người lên cao để chụp hình trong phần trao đổi của HLV Park Hang-seo và tiền vệ Trọng Hoàng. Việc đó vô tình làm ảnh hưởng tới góc máy của các phóng viên Malaysia ở phía sau. Ngay lập tức, một số phóng viên Malaysia to tiếng với phóng viên Việt Nam, yêu cầu họ cúi đầu xuống.

Phóng viên ảnh Malaysia (áo đen) bị người của ban tổ chức ngăn lại khi muốn “nói chuyện phải quấy” với phóng viên Việt Nam. (Ảnh: Zing)

Tuy các phóng viên Việt Nam đã ngồi xuống tác nghiệp nhưng một phóng viên vẫn cố khum người tiến sát đến bàn họp báo – nơi hai HLV đang đứng để chụp ảnh. Đông đảo phóng viên phía sau đã ồ lên phản ứng dữ dội khiến điều phối viên buổi họp báo phải khoác tay yêu cầu im lặng. 

Sau đó vài phút, căng thẳng tiếp tục nổ ra trong phần chụp hình chung của HLV hai đội. Việc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) bố trí chiếc cúp vô địch ở bàn họp báo đã ngăn tầm nhìn của nhiều phóng viên. Để tranh giành góc máy, các phóng viên hai nước đã có vài xô đẩy, chen lấn.

Điều phối viên của AFF và hai HLV trưởng buộc phải lên tiếng để tránh những tình huống đáng tiếc. Ông Park và HLV Tan cũng chủ động bắt tay lâu hơn, đứng lại chờ đợi để các phóng viên có đủ thời gian ghi hình.

Kết thúc buổi họp báo, phóng viên Malaysia (người phản ứng) đã chủ động lên bắt tay giảng hòa với phóng viên Việt Nam – người đã cố nhoài người lên chụp ảnh.  

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News