Trong lúc người phụ nữ 38 tuổi đi cùng con trai ra bờ sông thả cá đưa ông Táo về trời thì bị trượt chân rơi xuống sông mất tích, bé trai tri hô nhờ người cứu nhưng không kịp.

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra sáng nay, tại bờ sông Rạch Chiếc gần đường Dương Đình Hội (P. Phước Long B, Q.9, TP. HCM), theo Vietnamnet.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngày 28/1, chị Đỗ Thị Ngọc Anh (38 tuổi) cùng con trai 7 tuổi (ngụ quận 9) mang cá chép ra bờ sông Rạch Chiếc (đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B) thả tiễn ông Táo.

Trong lúc đang loay hoay thả cá, chị Ngọc Anh bị trượt chân ngã xuống nước. Người phụ nữ không biết bơi, cố vùng vẫy nhưng bị nước cuốn ra xa.

Thấy mẹ bị đuối nước, đứa trẻ 7 tuổi la lên kêu cứu nhưng không kịp.

Theo VnExpress, sau hơn 3 giờ lặn ngụp, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể chị Anh cách hiện trường 10m.

Thi thể nạn nhân được đưa bên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thanh Thanh (tổng hợp)