Một nhà báo ảnh tên Lauren DeCicca đã bắt gặp 3 gia đình sống trong chiếc máy bay phế liệu ở miền đông Băng Cốc Thái Lan, họ đã cải tạo chiếc máy bay hỏng này thành nơi ở của mình. Khu vực này có rất nhiều xác máy bay hỏng, cách đó không xa là những tòa nhà chung cư cao tầng.
Những chiếc máy bay này đã trở thành chỗ ở của một nhóm người thu nhập thấp nơi đây, họ kiếm sống bằng nghề nhặt rác.
Trong ảnh là chàng trai đã sống ở đây hơn 10 năm, sau khi lấy vợ, 2 vợ chồng đã cùng chung sống luôn tại nơi này.
Chiếc xe kéo tay bên cạnh người đàn ông này chính là phương tiện kiếm tiền nuôi sống cả gia đình anh, hàng ngày anh đẩy chiếc xe này trên khắp đường phố Băng Cốc để nhặt rác.
Hình ảnh buồng lái máy bay hỏng
Các trang thiết bị trên máy bay đều đã bị lấy mất, từ cửa sổ cho đến bóng đèn.
Một cư dân nơi đây đang quét dọn khoảng trống phía trước “ngôi nhà” của mình.
Cậu bé nghỉ ngơi trong lòng xác máy bay.
Một thanh niên đang đút cho một bé trai ăn.
Tại một khoảng trống người ta dựng tạm một căn bếp.
Xác máy bay ở đây chủ yếu là dòng Boeing 747, có một chiếc McDonnell Douglas MD-80.
Từng thấy mọi người cải tạo xe ô tô để ở trong đó và đi du lịch khắp nơi.
Thậm chí trong xe còn được trang hoàng rất đẹp. Không gian trong lòng máy bay còn to hơn chắc sẽ càng có nhiều chỗ trống để sinh hoạt.
Đây là hệ quả tất yếu của quá trình toàn cầu hóa và thương mại hóa. Khoảng cách giàu- nghèo lại càng tăng theo thời gian, người giàu lại càng giàu thêm, người nghèo lại càng nghèo hơn. Thực trạng này đều xuất hiện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới mà không chỉ riêng ở Thái Lan.
Video xem thêm: Đường về
Quỳnh Chi