Cô Kylie Elliot một nhân viên chăm sóc những con gấu túi koala tại Công viên động vật hoang dã Sydney Symbio (Wildlife Park Symbio) mỗi lần đi ra ngoài đều mặc một chiếc áo khoác dày trong suốt thời gian vài tháng. Nhưng khi chiếc khoá được kéo xuống người ta mới giật mình, hoá ra cô đang ấp một bé gấu túi koala có tên Imogen trên người.
Bên trong chiếc áo dày nóng nực là một bé gấu túi koala nhỏ vô cùng dễ thương.
Dù đi bất cứ đâu Kylie đều mang theo Imogen. Khi ở nhà bé Imogen này sẽ thực tập bò trên đệm ghế sofa và ngủ trong những túi ngủ nhỏ dễ thương. Nhưng nơi nó yêu thích nhất chính là ôm một gấu bông mà Kylie đặc biệt dành tặng nó.
Bé gấu túi koala dễ thương
Kylie cho biết: “Công việc nuôi dưỡng koala cho đến nay là công việc khó khăn và thách thức nhất đối với chúng tôi, nhưng đồng thời cũng là một thành tựu lớn nhất. Imogen đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi. Vì vậy thật may mắn để có một cơ hội tuyệt vời nuôi dưỡng chú gấu dễ thương này.”
Được ôm một bé gấu túi koala dễ thương như vậy hàng ngày thật quá tuyệt vời phải không?
Bạch Mỹ
Xem thêm:
- Sau khi đi lạc và về đến nhà, gấu Koala bàng hoàng vì không nhận ra nhà mình ở
- Một số điều hài hước và thú vị về động vật có thể bạn chưa biết (video)
- 4 cuộc diệt chủng ám ảnh kinh hoàng nhất trong lịch sử