Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 28/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau: 

Tuyển Việt Nam chia điểm Jordan: Xuất sắc và hợp lý!

Màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo trước Jordan ở trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2019 thực sự là xuất sắc. Và nhìn lại kết quả đạt được tại Amman, rõ ràng cũng là khá hợp lý cho tuyển Việt Nam…

Xuất sắc hơn cả mong đợi

Tuyển Việt Nam gần như chỉ có vài ngày tập trung trong điều kiện không phải tốt nhất khi phải đến ngày lên đường mới đầy đủ quân số do bận việc riêng, hoặc phải thi đấu các trận ở V-League 2018…nhưng không nhiều người nghĩ tuyển Việt Nam có thể chơi tốt đến như thế trước đội chủ nhà Jordan với khá nhiều lợi thế.

Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc trước Jordan. (Ảnh: Đoàn Ca)

Tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã nhập cuộc tự tin, chơi tấn công có ý đồ rõ ràng để khiến 45 phút đầu tiên đẩy Jordan vào thế vất vả hơn bao giờ hết. Và bàn thắng mà Anh Đức có được đến từ sự chủ động như thế…

Và một kết quả hợp lý

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo vốn dĩ đã khó bì được ở các pha tranh chấp tay đôi với đội chủ nhà, việc Xuân Trường được đưa ra nghỉ sớm cũng khiến khả năng phòng ngự từ xa giảm đi khá nhiều, và sức ép dành cho hàng phòng ngự với một đội hình chơi thấp như tuyển Việt Nam cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng kết quả hòa trước Jordan cũng là rất hợp lý. (Ảnh: Đoàn Ca)

Hơi tiếc cho thầy trò HLV Park Hang Seo khi không bảo toàn được tỉ số, nhưng nhìn lại cả trận đấu kết quả 1-1 tại Amman lại là hợp lý. Nhưng điều quan trọng hơn kết quả chính là việc tuyển Việt Nam đã thể hiện được khả năng một cách tốt nhất để tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ, chỉ như thế thôi cũng là xuất sắc rồi…

Nam sinh Việt chinh phục cùng lúc 12 trường Đại học hàng đầu Mỹ

Không chỉ nộp hồ sơ thành công vào Đại học Chicago (Top 3 ĐH quốc gia tốt nhất nước Mỹ), Vũ Đức Tài còn xuất sắc nhận được thư chấp nhận từ 11 trường khác của Hoa Kỳ, trong đó có nhiều cái tên danh tiếng như University of Virginia, University of Washington, University of California-Davis, Northeastern University, Grinnell College, Union College, Denison University…

Đức Tài nhận huy chương Olympic Toán quốc tế (Ảnh: Dân trí).

Sau khi đỗ Thủ khoa chuyên Toán vào trường cấp 3 chuyên Lê Hồng Phong, Vũ Đức Tài đoạt một loạt giải thưởng/ huy chương học tập cực đáng nể ở vị trí người dẫn đầu:

  • Huy chương Vàng kỳ thi Học sinh giỏi các Trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ năm 2014 và 2015 (lớp 10 và lớp 11);
  • Huy chương Vàng kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên môn Toán năm 2015;
  • Giải Nhất kỳ thi Olympic Toán học Hà Nội mở rộng năm 2014;
  • Giải Nhất kì thi Toán Quốc tế giữa các thành phố lần thứ 37;
  • Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Toán năm 2016 (với sổ điểm cao nhất);
  • Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi THPT tỉnh Nam Định môn Toán hai năm liên tiếp với số điểm cao nhất (năm 2014 và 2015);
  • Giải Nhất trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong kì thi Toán học Hoa Kỳ AMC…
  • Huy chương Đồng ở kỳ thi Olympic Toán Quốc tế lần thứ 57. Em xuất sắc nhận Học bổng Odon Vallet năm 2015 và 2016;
  • Học bổng Chương trình trọng điểm Quốc gia Phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020.

Tài cho biết, đến hiện tại em đã nhận được thư báo đỗ từ 12 trường đại học Mỹ, đây vẫn là kết quả chưa đầy đủ. Được hàng loạt đại học chào đón, chàng trai Nam Định lựa chọn University of Chicago để nhập học bởi đây nơi đây có một môi trường học thuật và nghiên cứu xuất sắc.

Đây là ngôi trường đại học quốc gia xếp thứ 3 nước Mỹ năm 2018 (theo US news and world report) nổi tiếng sở hữu chương trình giảng dạy ngành Toán hàng đầu thế giới với các khoá học đa dạng và nhiều lớp học mang tính ứng dụng cao, giảng viên đều là những giáo sư Toán học đầu ngành. Đây cũng chính là ngôi trường mà Giáo sư Ngô Bảo Châu hiện đang giảng dạy.

Bé gái 3 tuổi ở Đắk Nông đọc báo vanh vách

Gia đình anh Phạm Văn Hùng (sinh năm 1974) và chị Lê Thị Hằng (Sinh năm 1975) trong những ngày qua có rất nhiều người kéo đến để nghe và chứng kiến con gái của anh chị là bé Phạm Lê Minh Thư (Sinh năm 2014) vẫn chưa đến lớp nhưng đọc rành mạch, vanh vách các loại văn bản làm nhiều người bất ngờ.

Bé Thư xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đọc được các chữ trên cuốn sách mẹ cầm.

Trao đổi với VTC , chị Hằng (mẹ cháu bé) chia sẻ, cháu Thư sinh ra với thể trạng ốm yếu do sinh không đủ tháng.

“Thời gian tôi mang bầu cháu Thư, sức khỏe vẫn ổn định. Tuy nhiên, lúc cháu Thư chào đời chỉ nặng hơn 1,7kg, vì vậy phải nằm trong lồng kính gần 3 tháng trời tại bệnh viện tỉnh Đắk Nông.

Qua giai đoạn đầu khó nhọc đó, Thư phát triển bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa cho đến khi 2 tuổi. Tại thời điểm này, bé Thư bỗng nhiên đọc được nhiều chữ làm mọi người trong gia đình khá bất ngờ và cảm thấy rất vui “, chị Hằng nói.

Gia đình anh Hùng bất ngờ vì con gái 3 tuổi đọc chữ vanh vách.

Anh Hùng (bố bé Thư) nhớ lại: “Vào buổi tối, gia đình đang sinh hoạt và xem tivi thì bất ngờ bé Thư nhìn vào màn hình đọc được các chữ trên tivi một cách vanh vách, mạch lạc. Kể từ đó, vợ chồng tôi mua nhiều mẫu chữ cái ở nhà sách về dán trên các bức tường gỗ ở nhà, rồi cứ thế hỏi cháu mẫu chữ thì được cháu trả lời rành mạch. Hiện tại, bé Thư đọc được nhiều văn bản và đọc được cả các bài báo mở trên máy vi tính”.

Theo anh Hùng, sau khi bé Thư đọc được chữ thì nhiều người tò mò tìm đến căn nhà để chứng kiến sự thật.

“Có nhiều người bán tín bán nghi nên tìm đến nhà để xác nhận sự việc. Cũng từ khi đó, nhiều người chứng kiến việc bé Thư đọc chữ rồi quay clip tung lên mạng xã hội, vì thế bé Thư được nhiều người quan tâm”, anh Hùng nói.

Bé Thư cùng bố đọc những dòng chữ được dán trên tường gỗ tại nhà.

Chuyện lạ kỳ hơn, chúng tôi được chị Hằng chia sẻ, dù con gái có khả năng đọc văn bản, sách báo và truyện tranh nhưng lại không biết đọc bảng chữ cái.

Những người hiếu kỳ đến nhà bé Thư muốn thử thách khả năng của cháu nên thay đổi vị trí chữ trong tên bố mẹ, anh chị, hay viết một đoạn văn đánh đố cháu nhưng cuối cùng đều phải thừa nhận, Thư đọc rất tốt.

CSGT Hà Nội trả lại ví tiền cho nam thanh niên đánh rơi

Vào ngày 27/3, đại diện Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) thông tin về việc đội vừa trả lại ví tiền đánh rơi cho chủ nhân, theo VTC News.

Trước đó một ngày (26/3), tổ công tác Đội CSGT số 5 làm nhiệm vụ tại ngã tư Đàm Quang Trung – Cổ Linh (quận Long Biên, TP Hà Nội) thì phát hiện một chiếc ví rơi trên đường.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong ví có chứng minh thư nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ ATM, giấy phép lái xe, đăng ký xe máy… mang tên anh Vũ Duy Dự (sinh năm 1990, ở Ninh Giang, Hải Dương).

Ngay sau đó, tổ công tác bàn giao cho Công an phường Long Biên và tìm cách liên hệ với gia đình anh Dự về việc thất lạc tài sản.

Đến chiều cùng ngày, anh Dự nhận được điện thoại của Đội CSGT số 5 thông báo về việc nhặt được chiếc ví bên trong có nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng nên lập tức từ Hải Dương quay lại Hà Nội.

Anh Dự sau đó đã có mặt tại Công an phường Long Biên để nhận lại chiếc ví của mình. Anh cho biết rât vui mừng khi nhận lại được đầy đủ tài sản và số giấy tờ quan trọng bên trong chiếc ví anh đánh rơi.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News