Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 6/8 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đôi nam nữ cố sát hại nữ nhân viên shop quần áo ở Đắk Lắk liên tục nắm tay nhau trong khi lấy lời khai

Tại cơ quan điều tra, ban đầu cả Kiên và Phương khai nhận, do không còn tiền để chi tiêu nên rủ nhau đi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án đôi nam nữ táo tợn xông vào shop quần áo dùng dao cố sát nhân viên xảy ra vào tối 3/8, sáng 5/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, được sự vận động của Công an và người nhà, hai đối tượng Phạm Minh Kiên (17 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (22 tuổi, trú tại TP Hà Nội) đã ra đầu thú.

Hai đối tượng Kiên và Phương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND)

Cũng theo Cơ quan điều tra, sau khi gây án, cả hai đã bắt xe khách xuống TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lẩn trốn. Hiện cả hai đã được Công an TP Buôn Ma Thuột di lý về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo lời khai ban đầu, Phương đang là sinh viên của một trường đại học ở TP Hà Nội, còn Kiên từ Đắk Lắk ra TP Hà Nội làm nhân viên ở một nhà hàng. Đầu năm 2018, cả hai quen biết nhau rồi đem lòng yêu nhau. Phát hiện mối quan hệ này, hai bên gia đình cùng ngăn cản vì cho rằng, tuổi của hai đứa còn quá nhỏ.

Chị Trang đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: CAND)

Tuy bị gia đình hai bên ngăn cản, Kiên và Phương vẫn thường xuyên gặp và liên lạc với nhau. Cuối tháng 7-2018, Kiên về lại nhà ở Đắk Lắk thì có rủ Phương vào đi chơi cùng. Tuy nhiên, sợ gia đình phát hiện, cả hai đã thuê một phòng trọ ở TP Buôn Ma Thuột để nghỉ. Sau nhiều ngày ở đây, do tiền không còn để chi tiêu, cả hai đã bàn với nhau đi đến các shop quần áo trên địa bàn tìm cách trộm cắp tài sản.

Để thực hiện ý đồ, cả hai đã ra chợ mua một con dao Thái Lan thủ sẵn. Khoảng 14h chiều 3-8, cả hai đi bộ đến shop bán quần áo ở số 90 đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột vờ hỏi mua để dò la tin tức. Sau khi phát hiện shop quần áo này chỉ có 1 nhân viên trông coi, cả hai đã bỏ đi.

Đến khoảng 19h30 tối cùng ngày, cả hai quay lại shop quần áo để tìm cơ hội ra tay. Tại đây, sau khi phát hiện chỉ có một mình chị Đặng Thị Thùy Trang (22 tuổi, nhân viên bán hàng) coi quán, Phương tìm cách đánh lạc hướng, còn Kiên từ phía sau lao tới ôm cổ, kề dao với mục đích khống chế chị Trang để cướp tiền. Tuy nhiên, do chị Trang tìm cách chống cự, la lớn, quá hoảng hốt, Kiên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, tay và cổ tay.

Sau khi gây án, cả hai sợ bị lộ nên bỏ chạy về nhà thay quần áo rồi cùng nhau bỏ trốn xuống TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho đến khi được người nhà và công an vận động ra đầu thú.

Hiện vụ án đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sạt lở kinh hoàng ở Lai Châu: 12 người chết và mất tích, giao thông tê liệt hoàn toàn

Mưa lớn, sạt lở đất ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã làm 6 người chết, 6 người mất tích, giao thông vào các khu vực bị sạt lở hiện nay đang bị tê liệt hoàn toàn.

Chiều 5/8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Bùi Văn Sơn, Phó Chủ tịch huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, cho biết tính đến chiều cùng ngày, trên địa bàn huyện đã có 6 người chết, 6 người mất tích do sạt lở đất và chưa tìm được ai. “Hiện, giao thông đang bị tê liệt, xe cộ không đi được, di chuyển vào bản chỉ có thể đi bộ, phải ít nhất đến ngày mai (6/8) thì xe cộ mới có thể đi vào được”- ông Sơn nói.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích do sạt lở đất ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: TTXVN)

Ông Lừu A Sài, Chủ tịch UBND xã Mù Sang (huyện Phong Thổ), cho biết tại bản Sín Chải, xã Mù Sang, sạt lở làm 1 người chết là bà Lý Thị Chà (64 tuổi), 2 người bị thương là em Ma A Sình (15 tuổi, cháu bà Chà) và bà Ngà Thị Dở (52 tuổi).

Xã Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) có 5 người chết gồm: Phàn Lở Mẩy (SN 1988), Lý Láu Lở, Lý Láu San và 2 người cùng tên Lý Láu Tả (chưa rõ tuổi) đều ngụ bản Nhóm 1. Ngoài ra, 4 người đang mất tích và 3 người bị thương do sạt lở đất.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài từ ngày 2 đến 4/8 đã gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại 8 xã vùng Bắc Dào San (huyện Phong Thổ), trong đó nghiêm trọng nhất là tại xã Vàng Ma Chải.

Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, di dời các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở.

Dự báo thời tiết 6/8: Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, hôm nay ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió giật mạnh cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm. Đến 19h hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15.0-16.0 độ vĩ Bắc; 114,8-115,8 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa.

Khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp và có khả năng mạnh thêm. Ảnh minh họa

Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp, khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Phù Yên (Sơn La) 50mm, Yên Bái 40mm, Hà Giang 52mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 59mm, Thái Nguyên 64mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 51mm…

Nhưng kể từ hôm nay, mưa ở miền Bắc sẽ giảm dần.

Vùng núi phía Bắc cần tiếp tục đề phòng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt tại các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên.

Trên thượng lưu sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô và đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức báo động 1 – báo động 2.

Cả nước từ Bắc Bộ đến Nam Bộ, Tây Nguyên đều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng – Bình Thuận kết thúc những ngày nắng nóng khi đón những cơn mưa rào và dông rải rác với nhiệt độ cao nhất ở mức 34 độ.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News