Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 18/10 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Thứ trưởng GTVT xin lỗi vì dự án 34.500 tỷ đồng vừa thông xe đã ‘ổ gà’

Báo Zing cho biết, tại hội thảo “BOT – Từ góc nhìn đa chiều” diễn ra chiều 17/10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã xin lỗi người dân, cộng đồng và xã hội về việc dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với vốn đầu tư 34.500 tỷ đồng vừa khai thác đã bị hỏng.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có vốn 34.500 tỷ đồng sau khi thông tuyến 1 tháng đã có “ổ gà”, “ổ voi”. (Ảnh: Zing)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho rằng đã có những thiếu sót trong quản lý khiến chất lượng công trình thi công không đảm bảo.

“Bộ đang tiến hành thanh tra dự án cao tốc này và kiểm tra từng bộ phận. Nếu trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát, thi công hoặc nằm trong giai đoạn nào thì cơ quan đó phải chịu. Tuy nhiên, về chất lượng công trình, trước mắt Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm”, ông nói.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng lưu ý cao tốc Đà Nẵng – Quãng Ngãi vốn không phải là dự án BOT như nhiều người nhẫm lẫn mà sử dụng vốn từ vay của Nhật Bản.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi dài 140 km, có tổng mức đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng . Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng được khoảng 1 tháng, mặt đường cao tốc này đã xuống cấp với nhiều điểm bong tróc, “ổ gà”, “ổ voi”.

Hà Nội: Phát lộ đường dây mua bán thận giá 450 triệu đồng/quả

Báo Dân Trí cho biết, Công an quận Long Biên vừa triệt phá đường dây môi giới mua bán thận với chi phí lên tới 450 triệu đồng cho một quả thận. Cơ quan điều tra đã bắt giữ Dương Văn Lộc (sinh năm 1987, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, làm rõ các đồng phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Dương Văn Lộc. (Ảnh: CTV)

Theo điều tra, tháng 7/2018, bà N. (quê Phú Thọ) lên mạng xã hội tìm người bán thận để ghép cho chồng mình. Lộc ra giá 450 triệu đồng cho một quả thận và được bà N. đồng ý.

Tiếp đó, Lộc đưa Hoàng Xuân Trường (sinh năm 1993, quê Bảo Thắng, Lào Cai) đi làm các thủ tục, tiến hành xét nghiệm để ghép thận cho chồng người phụ nữ quê Phú Thọ.

Ngày 17/8, Trường làm thủ tục nhập Bệnh viện Việt – Đức và đến ngày 20/8 thì ghép thận cho chồng người phụ nữ trên. Ngay sau đó, bà N. đã đến ngân hàng rút 450 triệu đồng đưa cho Lộc. Số tiền nhận được, trừ các khoản chi phí, Lộc chiếm hưởng 60 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận, ngoài phi vụ trên, từ tháng 3/2018 đến khi bị bắt, Lộc đã môi giới mua bán thận cho 3 trường hợp khác.

Lộc thuê nhà ở phường Phúc Đồng (quận Long Biên) vừa để ở vừa để chăm sóc những người bán thận. Lộc thuê Dương Ngọc Hoàng (sinh năm 1989, quê Sông Cầu, Thái Nguyên) 6 triệu đồng/tháng với nhiệm vụ sử dụng trang facebook cá nhân để đăng tin, bài tìm người bán thận, đưa đón người có nhu cầu bán thận đi khám, làm thủ tục ghép thận. Mỗi trường hợp bán thận thành công, Hoàng còn được Lộc trả công từ 3 đến 5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên đang làm rõ hành vi “Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người” quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự đối với Dương Văn Lộc; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, làm rõ các đối tượng đồng phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trạm xử lý nước thải tiền tỷ ở Hà Nội bị bỏ hoang 10 năm

Trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề sản xuất đang ở mức báo động thì có một nghịch lý là nhiều trạm xử lý nước thải đã được xây dựng lại bị bỏ hoang. Trạm xử lý nước thải tại Cụm sản xuất tập trung làng nghề xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội là một ví dụ điển hình, báo VTC thông tin.

Khu xử lý nước thải xã Tân Triều (Hà Nội) bị “đắp chiếu” ngay sau khi xây dựng và cạnh đó là mương thoát nước ô nhiễm trầm trọng. (Ảnh: VnExpress)

Báo VnExpress cho biết, làng nghề xã Tân Triều được Hà Nội đầu tư xây dựng trạm thu gom, xử lý nước thải tập trung vào năm 2005, tổng kinh phí khoảng 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi xây dựng đến nay trạm chưa từng vận hành, toàn bộ nước thải của làng nghề được xả thẳng ra môi trường.

Bốn bể chưa lớn bằng kim loại đã được thi công xong để phục vụ cho việc vận hành trạm, hiện đã xuống cấp, gỉ sét. (Ảnh: VnExpress)

Theo lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì, nguyên nhân trạm xử lý nước thải chưa được khai thác là do doanh nghiệp trước đây làm chủ đầu tư  năng lực tài chính hạn chế; lý do khác là lượng nước xả thải ở cụm công nghiệp, làng nghề còn ít.

Nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: VnExpress)
Cây dại mọc quá đầu người trong khuôn viên trạm xử lý nước thải. Hai cửa sắt nhà điều hành luôn trong tình trạng khóa kín. (Ảnh: VnExpress)
Mương thoát nước nằm cạnh Cụm làng nghề Tân Triều và cách Trạm xử lý nước thải chỉ khoảng 100 mét, nhiều năm qua trong tình trạng đen đặc, bốc mùi gây ô nhiễm nặng. (Ảnh: VnExpress)

Với công suất 500 m3/ngày đêm và vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng, thế nhưng đến nay, sau 10 năm, trạm xử lý nước thải này vẫn “đắp chiếu”, chưa một lần được vận hành, đi vào sử dụng. Hiện, hệ thống cơ sở hạ tầng của trạm này đã xuống cấp và không thể sử dụng, theo Báo Lao Động.

(Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 18/10: Mưa rào và dông vẫn bao trùm cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mưa rào và dông vẫn diễn ra khắp cả nước vào ngày 18/10, miền Bắc có mưa và trời lạnh.

Sáng sớm và đêm 18/10, Hà Nội lạnh kèm mưa với nhiệt độ thấp nhất 19 độ, sau trời nhiều mây và mưa vài nơi. Cùng ngày, Sài Gòn nắng gián đoạn, trời mưa dông, có nơi mưa lớn.

Ở phía Nam, do ảnh hưởng của kỳ triều cường, mực nước hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn sẽ lên từ ngày 18/10.

Đến ngày 27/10, mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên mức báo động 2 – báo động 3 và trên báo động 3 từ 0,1 – 0,3m, đề phòng triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP. HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ. 

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News