Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 16/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đã trao 900 triệu đồng cho gia đình ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Hoàng Nam

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Chiều ngày 15/5, trang Facebook Sin Việt Nguyễn đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh trao số tiền 900 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai), một trong hai “hiệp sĩ” bị nhóm trộm xe SH đâm tử vong, xảy ra vào tối 13/5 trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), theo Phụ Nữ Sức Khỏe.

Cha “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam nhận 900 triệu đồng. (Ảnh cắt từ clip).

Được biết, anh Sin cũng nằm trong nhóm “hiệp sĩ đường phố”. Sau khi hai đồng đội của mình ngã xuống, anh Sin đã kêu gọi cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ gia đình của hai “hiệp sĩ” tử nạn vì họ đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

Dẫu biết nỗi đau tinh thần là không thể bù đắp, tuy nhiên số tiền ủng hộ cũng có thể hỗ trợ phần nào cho người thân của hai “hiệp sĩ” quả cảm.

“Đây là số tiền 900 triệu mà các mạnh thường quân dành tặng cho gia đình mình. Tất nhiên số tiền này không thể bù đắp được sự mất mát mà gia đình phải gánh chịu, tuy nhiên nó sẽ giúp cuộc sống của chú đỡ khó khăn hơn.

Nếu anh Nam còn sống anh Nam sẽ lo cho chú, nay anh đã ngã xuống, mọi người sẽ chung tay góp sức để thay cho anh Nam. Chú hãy dùng số tiền này để xây nhà hoặc kiếm một công việc ổn định nào đó. Anh Nam ở nơi chín suối chắc sẽ yên lòng thôi”,  “hiệp sĩ” Sin chia sẻ.

Theo thông tin anh Nguyễn Việt Sin cung cấp, số tiền ủng hộ dành cho hai “hiệp sĩ” tử nạn đã lên tới 1,7 tỷ đồng.

Trước mắt anh đã trao 900 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Hoàng Nam, số tiền còn lại sẽ được anh Sin tiếp tục trao đến người thân của anh Nguyễn Văn Thôi.

Ghe hơn 100 tấn chìm trên sông Sài Gòn, 3 người thoát nạn

Chiều muộn 15/5, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, xử lý sự cố ghe chìm tại Kênh Tẻ, phường Tân Kiểng, quận 7, theo Zing.

Trước đó khoảng 13h cùng ngày, tài công tên Tuấn lái chiếc ghe có tải trọng 106 tấn chạy trên Kênh Tẻ, hướng cầu Tân Thuận đi Lò Gốm. Trên ghe chở theo 2 người và 94 tấn vôi.

Khi đến đoạn qua phường Tân Kiểng, quận 7, chiếc xe bất ngờ bị nước tràn vào khoang máy rồi chìm dần. 3 người trên ghe nhanh chóng nhảy xuống nước, bơi vào bờ an toàn.

ghe trên 100 tấn chìm trên kênh Tẻ
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Thuận Lâm)

Nhận tin báo, CSGT đường thủy phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã đặt phao báo hiệu cho các tàu khác biết và điều tiết các phương tiện chạy qua khu vực ghe chìm được an toàn.

Cháy ki-ốt ở chợ, nhiều tiểu thương ôm hàng bỏ chạy

Vụ cháy xảy ra vào chiều 15/5 tại khu vực chợ Quán Lau (TP. Vinh, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, chừng 16h30 chiều 15/5, đám cháy bất ngờ bùng phát từ ki-ốt chứa vật liệu xây dựng ở đường Nguyễn Trung Ngạn, gần chợ Quán Lau.

Người dân phát hiện sự việc đã hô hoán nhau mang nước, dùng bình cứu hoả dập lửa đồng thời báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Soha)

Do đám cháy quá lớn, ngọn lửa từ cửa hàng này lan sang 2 cửa hàng khác bán hàng ăn và làm nail.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Nghệ An đã điều 5 xe cứu hoả cùng 60 lính cứu hoả tiếp cận hiện trường, phá cửa và cùng người dân giải cứu vật dụng, tài sản bên trong ki-ốt ra ngoài.

Nhiều tiểu thương ở ki-ốt cạnh bên cũng sợ hãi ôm hàng ra ngoài. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cánh sát mới dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Lực lượng chức năng có mặt dập lửa. (Ảnh: Soha)

Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng đã làm một ô tô gần ki ốt cháy đen, hư hỏng, nhiều tải sản bên trong ki-ốt cũng bị thiêu cháy. Vụ cháy xảy ra vào giờ họp chợ nên nhiều người dân được phen hú vía, hoảng sợ.

Một chiếc ô tô đậu gần đó bị lửa đốt cháy đen, hư hỏng. (Ảnh: Soha)
Nhiều tài sản bên trong hư hỏng. (Ảnh: Soha)
Nhiều tiểu thương sợ hãi ôm hàng bỏ chạy ra khỏi quán. (Ảnh: Soha)

Theo bạn tắm kênh, bé trai 8 tuổi ở Sài Gòn bị mất tích

Chiều 15/5, một bé trai 8 tuổi cùng hai người bạn tắm tại Kênh Đôi, đoạn dưới chân cầu Hiệp Ân, quận 8. Một lúc sau bé trai bất ngờ vùng vẫy, kêu cứu. Thấy vậy, hai cậu bạn tri hô, cầu cứu người dân gần đó, theo VnExpress.

Lực lượng người nhái lặn tìm bé trai. (Ảnh: Sơn Hòa)

Tuy nhiên, khi người lớn đến nơi, nạn nhân đã bị chìm. Gia đình biết chuyện chạy đến hiện trường gào khóc thảm thiết. Được biết, nạn nhân học cấp 1 tại ngôi trường gần nhà.

Đến 18h, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của cảnh sát PCCC TP HCM vẫn chưa tìm thấy bé trai. Nhiều người hiếu kỳ dừng quanh khu vực theo dõi khiến xe cộ qua lại bị ùn ứ.

Vị trí ghe lật bị chìm được đánh dấu trên kênh. (Ảnh: Tin Tin).

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News