Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 10/3 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Nhận vé số tặng ngày 8/3, 15 người trúng gần 5 tỷ đồng

Ngày 9/3, một cán bộ Ban tuyên giáo tỉnh Kon Tum cho biết, sáng 8/3, bà Lê Thị Kim Đơn, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh chi 400.000 đồng mua 40 tờ vé số Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định và Quảng Trị rồi tặng cho 12 nữ và 2 nam cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan để làm quà ngày 8/3. Bà Đơn giữ lại cho mình 4 vé.

Chiều cùng ngày, khi dò kết quả, mọi người vui mừng phát hiện 18 tờ vé số tỉnh Bình Định trúng giải. Trong đó, có hai vé trúng độc đắc mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng; 16 tờ còn lại trúng giải phụ 50 triệu đồng, trong số này có 4 vé của bà Đơn.

“Hôm nay nhiều người đã lĩnh thưởng. Mọi người trong cơ quan đang chung vui cùng nhau vì sự may mắn bất ngờ đầu năm này”, cán bộ tuyên giáo nói và cho biết, vụ trúng vé số tập thể của cơ quan khiến cả TP Kon Tum xôn xao.

Hà Nội bóc hết 20 loại gạch, lát mới toàn bộ vỉa hè hồ Gươm

Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, trong đó có hạng mục cải tạo lại toàn bộ vỉa hè quanh hồ đang được quận Hoàn Kiếm tổ chức triển lãm và lấy ý kiến người dân.

Hà Nội dự kiến sẽ làm mới toàn bộ vỉa hè hồ Gươm. (Ảnh: Vietnamnet)

Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, do nhiều năm không được đầu tư toàn diện nên hạ tầng quanh hồ Gươm đã xuống cấp. Sau nhiều đợt sửa chữa, vỉa hè quanh hồ Gươm có hơn 20 loại gạch đá lát khác nhau dẫn tới thiếu đồng bộ.

“Đợt cải tạo lần này TP sẽ cải tạo tổng thể, đem lại bộ mặt hoàn chỉnh quanh hồ Gươm”, ông Long nói.

Dự án dự kiến sẽ bóc toàn bộ gạch block và ngay cả các diện tích đá phía đường Đinh Tiên Hoàng được lát trong dịp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cách đây 8 năm. Hơn 20 loại gạch đá cũng sẽ được thay thế bằng đá granite dày 10cm có nguồn gốc từ Bình Định.

“Đây là dự án quan trọng, quận và TP đã chuẩn bị kỹ từ khâu nghiên cứu, lựa chọn vật liệu và giải pháp kỹ thuật thi công cũng như quá trình giám sát. TP cũng đã xin ý kiến các bộ ngành để hoàn thiện dự án”, ông Long cho hay.

“Các viên đá hiện nay chất lượng vẫn tốt, chỉ bị trầy xước do quá trình sử dụng, về kỹ thuật vẫn xử lý được. Vì vậy, chúng tôi sẽ cho dùng lại ở vị trí phù hợp”, ông Long nói.

Cũng theo ông Long, việc lát đá vỉa hè quanh hồ thi công không phức tạp. Hạng mục mất thời gian xử lý nhất chủ yếu liên quan đến hệ thống điện đi ngầm, hệ thống tưới nước tự động.

Dự kiến giữa năm nay, quận Hoàn Kiếm sẽ triển khai dự án và hoàn thành vào dịp cuối năm.

4 thay đổi lớn trong quy chuẩn chính tả sẽ áp dụng cho sách giáo khoa mới

Bộ GD&ĐT vừa tổ chức hội thảo về chính tả trong chương trình sách giáo khoa phổ thông mới, trong đó, sẽ có nhiều thay đổi trong quy chuẩn chính tả gồm:

  1. Thay đổi cách viết tên riêng nước ngoài;
  2. Thuật ngữ có tính hệ thống để nguyên dạng;
  3. Cách viết ‘i’ và ‘y’ trở lại 40 năm trước;
  4. Dấu thanh đặt ở âm chính.

(Chi tiết)

Hy hữu: Vào đúng nhà đã từng lừa đảo, người đàn ông bị người dân vây bắt

Ngày 9/3, Công an xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, khoảng 7h sáng 5/3, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự tìm đến nhà bà Phạm Thị Huệ (đã đổi tên, trú xã Điện Hồng). Lúc này, chỉ có bà Huệ và chị chồng ở nhà.

Thấy người lạ vào nhận bà con, chị chồng liền gọi cho bà Huệ đang ở phía sau nhà.

Nghe chị gọi, bà Huệ vội vàng chạy lên thì phát hiện ra ngay đó là người “bà con” đã từng lừa tiền của bà vào tháng 10/2017 nên truy hô hàng xóm vây bắt. (Chi tiết)

Nữ nhân viên bệnh viện ở Tiền Giang trả lại ví cho người để quên

Chị Nguyễn Trọng Ngọc Phượng vừa được thưởng 1 triệu đồng vì hành động nhặt được của rơi trả người bị mất.

Trước đó, ngày 27/2, Chị Nguyễn Trọng Ngọc Phượng khi đang làm việc tại quầy thuốc nội trú tại Bệnh viện Quân y 120 đã nhặt được chiếc ví để quên trên bàn thu tiền. Trong chiếc ví này có số tiền hơn 6,6 triệu đồng và 650 Euro.

Khi phát hiện của rơi, chị Phượng đã kịp thời báo cáo với trực ban và trình bày sự việc lên Giám đốc bệnh viện. Thông tin về chiếc ví sau đó được thông báo trên loa phóng thanh nội bộ của bệnh viện.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Thơi (ở xã Bình Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) là chủ nhân của chiếc ví đã nhận lại đủ số tiền bị thất lạc.

Được biết, ông Thơi nuôi người vợ điều trị bệnh tại bệnh viện Quân y 120. Trong lúc thanh toán tiền thuốc tại quầy, ông đã bỏ quên chiếc ví.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả ngày cuối tuần vui vẻ, an lành và hạnh phúc!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News