Truyền thông Iran vừa có cú “giật gót” trong nhận định về Việt Nam – đối thủ cùng bảng D ở Asian Cup 2019 khi cho rằng, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á là đối thủ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Mấy ngày trước, một số tờ báo thể thao Iran tung những nhận định, đánh giá Việt Nam ở “chiếu dưới” với thực lực rất thấp. Các cây viết trên những trang thể thao này cho rằng, Việt Nam khó làm lên chuyện ở bảng D, nhất là trước Iran.

Tờ Tarafdari cho rằng, ĐT Việt Nam tiến bộ rất chậm trong 10 năm qua, khi mất cả thập kỷ để quay lại với ngôi vương Đông Nam Á và 12 năm để đến được sân chơi lớn nhất châu lục.

“Nhà vô địch AFF Cup sở hữu nhiều cầu thủ trình độ cao. Họ đều còn trẻ và là nền tảng cho cuộc thay máu nhân sự của Việt Nam. Nhưng, giới chuyên môn vẫn có lý do để nghi ngờ khả năng tạo dấu ấn của Việt Nam tại Asian Cup sắp tới trên đất UAE”, Tarafdari nêu quan điểm.

Trang thể thao nổi tiếng Varzeshi của Iran thì cho rằng, tuyển Việt Nam toàn những cầu thủ vô danh nhưng cũng mơ vô địch Asian Cup 2019.

Dưới cái title: “Lạ như Việt Nam, toàn những người vô danh cũng mơ vô địch”, tờ Varzeshi nhận xét, thật lạ khi trong đội hình đối thủ của Iran tại bảng không có cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoài, không một cái tên nổi tiếng nhưng lại mơ đến chức vô địch Cúp châu lục.

Không chỉ so sánh danh tiếng các cầu thủ Việt Nam với nhiều đội bóng khác, Varzeshi còn nhận định, HLV Việt Nam – ông Park Hang-seo “cũng là một người vô danh”.

Quang Hải và đồng đội thắng thuyết phục Philippin 4 – 2 ở trận giao hữu ngày 31/12/2018. (Ảnh: VFF)

Những nhận xét có phần chủ quan và “khích tướng” của Tarafdari hay Varzeshi chưa rõ có làm ông Park Hang-seo và các học trò động tâm hay không, nhưng đã làm vị huấn luyện viên đội nhà phát cáu. Thuyền trưởng đội tuyển Iran – ông Carlos Queiroz nổi giận khi báo nhà tâng bốc học trò của ông thái quá và cố “dìm” đối thủ trong lúc giải đấu cận kề.

“Những nhận định của các tờ báo Iran thật sự là sai lầm. Tôi cũng không lạ gì những nhận định kiểu chủ quan như vậy. Báo chí Iran lâu nay cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ dễ dàng thi đấu ở Asian Cup và có thể đánh bại được mọi đối thủ”, cựu HLV Real Madrid lên tiếng.

“Báo chí Iran không để ý tới sự phát triển của các đội bóng khác, nhưng tôi thì luôn theo sát tình hình và bước tiến của họ. Đội tuyển Việt Nam vừa lên ngôi vô địch ở Đông Nam Á. Họ đang ở trạng thái tinh thần sung mãn, với sự tự tin vô cùng lớn. Nên nhớ rằng bóng đá Việt Nam đã có những bước phát triển tuyệt vời trong năm qua. Suy nghĩ Iran có thể dễ dàng thắng Việt Nam là vô cùng sai lầm”, HLV Queiroz nói.

Công Phượng mới ngoài 23 tuổi nhưng có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. (Ảnh: VFF)

Sau khi thuyền trưởng đội nhà nổi cáu, một số tờ báo Iran bất ngờ có cú “giật gót” nhận định về tuyển Việt Nam, trong số đó có Isport.

Tờ thể thao Iran cho rằng, “dù ít thông tin về Việt Nam nhưng không vì thế mà có thể đánh giá thấp họ dù họ không phải ứng viên cho cúp vô địch. Sự thật về đội bóng này là họ có năng lực tiềm tàng, có thể là mối nguy hiểm với bất cứ đối thủ nào”.

Isport còn bất ngờ ca ngợi Việt Nam có lứa cầu thủ trẻ trung, “biết nghe lời và sinh hoạt mẫu mực”.

“Điểm đặc biệt là họ có độ tuổi trung bình rất thấp, chỉ 23,7 và kém tới 3 tuổi so với mức 27,6 của Iran. Nhưng đây không phải điểm quá bất lợi với Việt Nam về kinh nghiệm thi đấu, mà ngược lại các cầu thủ trẻ rất nghe lời HLV”, trang thể thao này viết.

Isport còn tiết lộ: “Cầu thủ trẻ của Việt Nam giữ kỷ luật tốt đến mức họ chỉ được phép truy cập mạng xã hội để gửi lời chúc mừng năm mới vào hôm giao thừa. Trong khi đó, các cầu thủ Iran vẫn đang hoạt động đều đặn và tích cực trên Instagram”.

Isport cũng không quên cảnh báo đội nhà khi viết “Việt Nam chính là đội bóng có thể trừng phạt những ai nghĩ sẽ dễ dàng đánh bại họ”.

Vân Trường (tổng hợp)