Rạng sáng 10/6, dãy nhà ở Cà Mau bất ngờ bị kéo xuống sông Năm Căn, hàng chục người đã hô hoán, ôm tài sản tháo chạy.

Theo thông tin ban đầu từ VnExpress, vào rạng sáng cùng ngày, hơn chục người đang ngủ trong 8 căn nhà sống ven sông ở thị trấn Năm Căn (Cà Mau) bị thức giấc vì tiếng đất sụp ầm ầm.

Họ hô hoán, cùng nhau ôm đồ đạc tháo chạy ra trước khi phần sau dãy nhà bị “hà bá” nuốt chửng.

Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Minh Chánh, hộ có nhà bị sạt lở chia sẻ, sau tiếng răng rắc, ôngthấy tường bị xé toạc nên gọi vợ con dậy, đồng thời đập cửa báo cho hàng xóm biết.

Theo Báo Giao Thông, ông Phạm Trường Giang, Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn cho biết, địa phương đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi hộ bị ảnh hưởng 2,5 triệu đồng và tiến hành rà soát các khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở để báo cáo về tỉnh, có hướng di dời, đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc xảy ra có khả năng là do thay đổi dòng chảy và trượt lở đất lâu ngày.

Trước đó, trên địa bàn huyện Năm Căn cũng xảy ra 4 vụ sạt lở (tập trung tại các xã: Lâm Hải, Hàng Vịnh và Hiệp Tùng làm 6 căn nhà và đất ở của người dân bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại ban đầu gần nửa tỷ đồng vào ngày 8 – 9/6.

Thanh Thanh (Tổng hợp)