Tiếng nhạc du dương phát vào lúc 6.30 mỗi sáng dưới những tán cây cổ thụ trong Công viên Cubbon ở Bangalore, Ấn Độ. Nơi ấy thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ đang ngồi thiền, nét mặt mang ý an hòa đã thu hút ánh nhìn của người xung quanh.

Đây là câu chuyện kể về một phụ nữ 59 tuổi, cuộc sống đã trở nên tốt đẹp hơn với phương pháp tu luyện ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp.

videoinfo__video2.dkn.tv||e6ea809f9__

I often far away from home. Travelling is my life. Because I need to reach out to touch someone waiting for me.

Tôi thường xuyên xa nhà. Những chuyến đi là cuộc sống của tôi. Vì tôi cần phải đi để kết nối với những người đang chờ đợi tôi.

I have spent the last 17 years commuting around India talking about Truthfulness – Compassion – Tolerance.

Tôi đã đi vòng quanh Ấn Độ trong 17 năm  để nói về Chân – Thiện – Nhẫn.

I was a grumpy housewife.

Trước đây tôi từng là một bà nội trợ gắt gỏng.

I gave birth to my first child when I was 26.

Tôi đã sinh đứa con đầu lòng khi tôi 26 tuổi.

Post pregnancy complications left me with a very bad backache.

Các biến chứng sau khi sinh khiến tôi đau lưng nặng.

It was so bad and I often cried in pain.

Cơn đau thật dữ dội và tôi thường khóc ròng trong đau đớn.

Normalcy evaded my life.

Tôi muốn có một cuộc sống bình thường mà không được.

I tried everything and visited doctors almost 4 days a week

Tôi đã thử rất nhiều phương pháp chữa trị và đến gặp bác sĩ gần như 4 ngày một tuần.

I started practicing homeopathy, acupuncture and sujok but nothing helped.

Tôi bắt đầu chữa trị bằng các liệu pháp vi lượng đồng căn, châm cứu và sujok nhưng chẳng phương pháp nào có tác dụng.

And I lost all hope and often fought with my husband.

Tôi mất hết hy vọng và thường cãi cọ với chồng.

It wasn’t having a good impact on my son, too.

Việc này cũng có tác động không tốt với con trai tôi.

After all what can a 3 year old understand.

Rốt cuộc thì một đứa trẻ 3 tuổi có thể hiều được gì.

I dutifully played the role of a wife and a mother.

Tôi nghiêm túc hoàn thành vai trò làm mẹ, làm vợ của mình.

But deep inside I was sad.

Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi rất buồn.

After 8 years I became a mother once again to a beautiful and healthy girl child.

8 năm sau tôi tiếp tục làm mẹ của một cô con gái xinh đẹp và khoẻ mạnh.

I had not imagined that I would be able to become a mother again and have a normal delivery.

Tôi đã không ngờ rằng tôi có thể được làm mẹ một lần nữa, tôi đã sinh con bình thường.

Bà Chitra Devnani cùng các thành viên trong gia đình (Ảnh do nhân vật cung cấp)

The backache however refused to subside.

Tuy nhiên cơn đau lưng của tôi vẫn không thuyên giảm.

But life is amazing and one day I met a woman in one of my sujok classes in Bangalore .

Nhưng cuộc sống là tuyệt vời; và một ngày tôi đã gặp một người phụ nữ trong lớp học liệu pháp sujok của tôi ở Bangalore.

She had come to introduce a spiritual practice called Falun Dafa.

Cô đã đến để giới thiệu một môn thực hành tâm linh gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

By then walking normally had become a luxury for me.

Vào thời điểm đó, việc đi lại bình thường là một điều xa xỉ đối với tôi.

But when I did the first exercises of Falun Dafa, I felt as if a dream had come true.

Nhưng khi lần đầu tiên tôi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy như thể giấc mơ của tôi đã thành sự thật.

The slow rhythlic movements of the exercises immediately made me feel at ease.

Các động tác nhẹ nhàng chậm rãi của các bài công pháp ngay lập tức làm cho tôi cảm thấy thoải mái.

And since then I have never stopped doing it.

Kể từ đó tôi đã không bao giờ ngừng tập.

Bà Chitra Devnani đang thực hành bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Today I’m completely cured without taking any medicines.

Hôm nay tôi được chữa khỏi hoàn toàn mà không cần dùng tới bất cứ loại thuốc nào.

Gradually I realised that life has a bigger purpose.

Dần dần tôi nhận ra rằng cuộc sống có một mục đích to lớn hơn.

If the Creator was selfish, he wouldn’t have created such a beautiful world.

Nếu Đấng Tạo Hoá là ích kỷ thì Ngài đã không tạo nên một thế giới tươi đẹp nhường này.

I realised compassion and selfless love is the true essence of life

Tôi nhận ra từ bi và tình yêu vô ngã là cốt lõi thực sự của cuộc sống.

I wanted to share this with everyone what I had discovered

Tôi muốn chia sẻ điều này với mọi người về những gì mà tôi đã khám phá.

And hence started my travel around the country.

Và do vậy, tôi bắt đầu những chuyến đi của mình đến khắp mọi miền đất nước.

To answer my life’s calling, I would go anywhere.

Để đi theo tiếng gọi của sinh mệnh bản thân mình, tôi sẽ đi bất cứ nơi đâu.

Whenever I went, people shared a lot of love and warmth with me.

Bất cứ nơi nào tôi đến, mọi người dành rất nhiều tình yêu và sự ấm áp cho tôi.

Till today I have visited more than 50 schools many colleges, NGOs old age homes, jails, ashrams and public fairs.

Cho đến hôm nay tôi đã đến hơn 50 trường học, rất nhiều trường đại học, các viện dưỡng lão của các tổ chức phi chính phủ, các nhà tù, tu viện và các hội chợ công cộng.

Bà Chitra Devnani đang thiền định cùng với các học sinh ở Kolar, Karnataka (Ảnh do nhân vật cung cấp)

I have stood in rain sun and travelled in luxury cars and also the most rickety public buses to let people know about Falun Dafa.

Tôi đã đứng dưới trời mưa, trời nắng, di chuyển bằng những chiếc xe hơi sang trọng, và cả những xe buýt công cộng ọp ẹp nhất để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp.

I a housewife and a temperamental mother can transform and become healthy.

Tôi, một bà nội trợ và một bà mẹ nóng tính có thể thay đổi và trở nên khỏe mạnh.

Everyone or anyone can!

Vậy thì ai cũng có thể làm được điều đó!

Falun Dafa is good!

Pháp Luân Đại Pháp Hảo!

The story of Chitra Devnani

Câu chuyện của Chitra Devnani

Thiện Nhân