“Trong 2 năm nữa, các em sẽ kết thúc học phần bậc A. Trong 3 năm tới, các em sẽ du học khắp thế giới, học ở trường đại học mà bản thân đã lựa chọn. Trong 5 nữa các em sẽ bắt đầu đi làm. Trong 10 năm tới cuộc đời của các em sẽ được định hình. Nhiều người trong số các em sẽ làm việc cho những viện quốc tế hàng đầu trên thế giới. Các em sẽ kết hôn, sau đó có thể mua nhà…”. Đó là lời của thầy hiệu trưởng nói với các em học sinh lớp 11 trong buổi sinh hoạt chung. Nghe tới đây, không ít người chợt giật mình nhận ra: chúng ta cũng đang đi theo con đường được “lập trình” sẵn mà quên mất rằng ai cũng có lộ trình của riêng mình.

Phải chăng, từ năm học cấp 3, chúng ta đã được “uốn” theo con đường như vậy: tốt nghiệp, học đại học, đi làm, mua nhà, kết hôn… ứng với độ tuổi mà nhiều người nhìn nhận là thích hợp. Thế nhưng trên thực tế, mỗi cá nhân là khác nhau. Bạn hạnh phúc và thành công với con đường của bạn nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy với con đường ấy.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Những câu nói của chàng trai cắt ngang lời thầy hiệu trưởng khiến chúng ta suy ngẫm: “Xin hãy để em giải thích tại sao cách ấy có thể sẽ thất bại”.

“I know people who graduated at 21 and didn’t get a job until they were 27

Em biết những người tốt nghiệp ở tuổi 21 và đã thất nghiệp tới khi họ 27 tuổi

I know people who graduated late at 25 and they found work immediately

Em biết có những người tốt nghiệp ở tuổi 25 nhưng họ đã tìm được việc làm ngay lập tức.

I know people who never went to university, but found what they love at 18.

Em biết có những người chưa bao giờ học đại học, nhưng họ lại tìm thấy niềm đam mê của họ ở tuổi 18.

I know people who found a job straight out of college making decent money, but hate what they do

Em biết có những người tìm được việc ngay sau khi ra trường và kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại chán ghét điều họ làm.

I know people who took gap years and found their purpose.

Em biết có người nghỉ ngơi vài năm và tìm thấy được mục đích cuộc đời của họ.

I know people who were so sure about what they were going to do at 16, they change their mind at 26.

Em biết có người rất chắc chắn về những điều họ định làm ở tuổi 16, nhưng họ lại thay đổi ở tuổi 26.

I know people who have children but a single.

Em biết có người có con nhưng vẫn một mình.

And I know people who are married but had to wait 8 to 10 years to have children.

Và em biết có người đã kết hôn nhưng phải đợi tới 8-10 năm mới có con.

I know people in relationships who love someone else.

Tôi biết có người đang ở trong mối quan hệ nhưng họ lại có tình cảm với người khác.

I know people who love each other but aren’t together.

Em biết có người rất yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau.

So my point is everything in life happens according to our time, our clock.

Vậy nên quan điểm của em là mọi thứ trong cuộc sống diễn ra theo thời gian của chúng ta, đồng hồ của chúng ta.

You may look at some of your friends and think that they’re ahead of you maybe some of them you feel are behind but everything happen at their own pace.

Bạn có thể nhìn vài người bạn của chúng ta và nghĩ rằng họ giỏi hơn bạn và thấy có một vài người tụt lại ở phía sau nhưng mọi thứ đều diễn biến theo nhịp độ của họ.

They have their own time and clock and so do you.

Họ có lộ trình thời gian của họ và bạn cũng vậy.”

Ảnh: Mọi thứ trong cuộc sống diễn biến theo thời gian của chúng ta (Ảnh: cafef.vn)

Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn đưa ra dẫn chứng về sự thành công của những nhân vật nổi tiếng thế giới ở các độ tuổi khác nhau như Mark Cuban, J.K.Rowling, Ortega, Steve Carell, Morgan Freeman. Không chỉ các học sinh mà cả thầy hiệu trưởng cũng chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ đồng tình.

“Don’t let anyone rush you with their timelines. Because Einstein said: “Not everything that counts can be counted and not everything that’s counted truly counts. And this is the most important thing, I want to be able to create meaningful, purposeful fulfilling lives for yourself and learn how to use that to make an impact and a difference in the lives of others. That will be true success”.

“Đừng để ai đó thúc giục bạn theo thời gian của họ. Như Einstein từng nói: “Không phải mọi thứ đếm được đều đáng kể và cũng không phải mọi thứ đáng kể đều có thể đếm được. Và điều quan trọng nhất là, tôi muốn các bạn có thể tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích và đong đầy nhất cho chính mình. Đó mới là thành công thực sự”.

Rất nhiều bạn trẻ cảm thấy áp lực, mệt mỏi và thất vọng trước cuộc sống. Thật ra, không phải vì bản thân kém cỏi mà bởi chúng ta đang cố ép mình đi theo hình mẫu được gọi là lý tưởng của ai đó. Hãy sống chậm lại, kiên trì hơn, và thành công sẽ đến với những ai xứng đáng.

Thiên Cầm – Thảo An