Con trai La Hầu La của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói dối trêu chọc mọi người. Nhờ sự từ bi chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca mà La Hầu La đã nhận thức mức độ nghiêm trọng của việc nói dối, và quy chính nghiêm túc tu hành, sau này đã chứng đắc mỹ danh Mật Hạnh Đệ Nhất.

Con trai duy nhất của Đức Phật Thích Ca là Tôn giả La Hầu La đi theo Đức Phật tu hành từ khi còn rất nhỏ. Lúc còn chưa đầy mười tuổi đã bắt đầu tu hành, vẫn còn thiên tính ngây thơ trẻ con thích chơi đùa, thường hay thích nói dối và chọc ghẹo mọi người.

Kể rằng, mỗi khi có cư sỹ đến hỏi thăm nơi Đức Phật đang ở, cậu bé lại cố ý nói dối, đánh lừa họ. Khi La Hầu La nhìn thấy những cư sỹ này chạy ngược chạy xuôi đi tìm Đức Phật giống như những kẻ ngốc, cậu bé cảm thấy rất thích thú. Nếu Đức Phật đang ở Tinh xá Trúc Lâm, cậu sẽ bảo với họ Người đang ở trong núi Thứu Phong, còn nếu Đức Phật ở Tất Bát La Quật, cậu sẽ nói với họ rằng Người đang ở Tây Ni Già Quật, làm cho các tín hữu không cách nào tìm được, lại tiếp tục mệt mỏi đi tìm.

Khi Đức Phật Thích Ca biết chuyện, Ngài nghĩ thầm:

Chỉ bằng cách để La Hầu La hiểu sâu sắc lỗi lầm này mới có thể chân chính sửa chữa hành vi của bản thân được. Còn nghiêm khắc trách phạt cũng chỉ có tác dụng tạm thời.

Một hôm, La Hầu La thấy Đức Phật vừa mới trở về, trong lòng vui mừng, lập tức chuẩn bị nước rửa chân cho Người. Đức Phật liền quyết định sẽ nhân dịp này mà giáo huấn La Hầu La. Sau khi rửa chân xong, Phật liền đổ nước đi chỉ chừa lại một ít trong chậu rồi hỏi La Hầu La: “Con có thấy gì không?”. Rồi Người đổ hết nước còn lại lên mặt đất, lại hỏi tiếp: “Con nhìn thấy gì không?”. Tiếp đến, Người lại để chậu nước nghiêng sang một bên, lại hỏi: “Con nhìn thấy gì không?”. Cuối cùng, Người đem cái chậu úp xuống mặt đất, và vẫn hỏi La Hầu La câu hỏi ấy: “Con nhìn thấy gì không?”.

Mặc dù rất bối rối trước hành động của Đức Phật, nhưng cậu bé vẫn liên tục gật đầu. Đức Phật nói:

La Hầu La, Pháp trong tâm con giờ chỉ mới giống như nước ở trong chậu, chỉ có một chút vậy thôi. Bây giờ, bởi vì đã quen nếp nói dối mà Thiện Pháp trong tâm con giống như nước hất ra ngoài, chẳng còn lại chút gì. Con đùa giỡn, chọc ghẹo người khác, giống như đang nghiêng chậu nước, mọi người sẽ không còn tin tưởng con, và còn xem thường con nữa. Cuối cùng, con sẽ giống như cái chậu úp xuống đất, ngay cả Thiện căn cũng tiêu tan, lại cũng không đựng nổi được một giọt nước Pháp nào.

La Hầu La đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, lập tức thú nhận với Đức Phật: “Đức Phật từ bi, La Hầu La nếu như không được Người dùng tỉ dụ này dạy dỗ, thì cũng không biết rằng nói dối sẽ mang lại cho bản thân và người khác biết bao nhiêu khổ não. Từ nay trở đi, con nhất định sẽ không tái phạm”. Lúc này, Phật Thích Ca mỉm cười, gật đầu khen ngợi sự can đảm thành thật nhận lỗi và quyết tâm sửa chữa của La Hầu La.

Con người thường trong vô minh mà phạm phải những điều sai trái. Bằng cách dùng ẩn dụ khéo léo, dùng từ bi và sự kiên nhẫn, Đức Phật Thích Ca không những giúp La Hầu La nhận ra được tính nghiêm trọng của việc nói dối mà còn giúp cậu bé tiến thêm một bước nữa học cách tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng người khác.

Từ đó về sau, cậu bé La Hầu La nỗ lực tinh tấn hành theo giáo huấn của đức Phật, không một chút lười biếng, phóng túng bản thân vì thế mà chứng đắc Thánh vị A La Hán, trở thành vị Mật Hạnh Đệ Nhất.

Mây Trắng

Tham khảo Soundofhope

Video: Trước Phật Pháp, mọi chúng sinh đều bình đẳng, ai tín Phật có thể thoát khỏi bể trầm luân

videoinfo__video3.dkn.tv||8721d3b1a__