Ở độ tuổi 13, Luke Thill gây ấn tượng và trở nên nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa bởi đã tự biết cách xoay sở xây cho riêng mình một ngôi nhà ở sân sau căn nhà lớn của ba mẹ.

Khi những cậu bạn của mình đang còn mải mê lướt web, chơi game, nghịch Ipad, Iphone… Luke đã tự tay xây dựng cho mình ngôi nhà trị giá khoảng 1500 USD (gần 35 triệu đồng).

Như Luke chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân, cảm giác để một kỳ nghỉ hè trôi đi chán nản như năm trước là rất lãng phí. Vậy nên sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Luke đã nảy ra ý tưởng tự tay xây dựng một ngôi nhà.

Để hiện thực hóa ngôi nhà mơ ước, Luke phải mất một năm chuẩn bị chi phí và nguyên vật liệu. Công việc đầu tiên của cậu bé là cắt cỏ sân sau, xin phụ giúp việc bất cứ ai cần trong phố để kiếm tiền, đồng thời gây quỹ trực tuyến.

Ảnh: Desmoinesregister

Ngôi nhà mới của cậu bé Luke được xây dựng bằng khoảng 75% vật liệu tái chế, phần nhiều trong số đó là vật liệu từ ngôi nhà cũ của ông bà nội, bộ cửa là món quà từ một người bạn dành cho Luke. Một thợ điện đã đồng ý giúp Luke lắp đặt hệ thống điện trong nhà. Đổi lại, Luke sẽ nhận việc dọn dẹp gara xe cho họ.

Ngôi nhà rộng 28 mét vuông, thoáng mát và xinh xắn. Ngôi nhà của Luke nên được gọi là ngôi nhà giấc mơ của trẻ em, một ốc đảo nơi bạn có thể đi chơi và thư giãn. Trong đó có đầy đủ những vật dụng cần thiết như lò vi sóng, ti-vi, gác xép và giường. Tường bếp lát gạch và mặt bàn được trang trí bằng đá cẩm thạch. Phòng khách thậm chí còn ấn tượng hơn với một chiếc ghế dài và TV. Tuy nhiên, hiện tại ngôi nhà vẫn chưa được lắp đặt hệ thống nước hay nhà tắm.

Cậu bé chia sẻ với tờ Des Moines Register: “Con thích sự tối giản. Và con muốn có một ngôi nhà mà không cần phải vay mượn quá nhiều”.

Ngoài ra, Luke còn tự quay video và giới thiệu với mọi người về ngôi nhà nhỏ của mình trên mạng xã hội.

(Ảnh: Desmoinesregister)

Để xây dựng thành công ngôi nhà đầu tiên trong cuộc đời, Luke vẫn cần nhờ đến sự trợ giúp tài chính từ ba mẹ. Nhưng ba của Luke nói rằng, phần lớn số tiền để xây dựng đều là do cậu bé đã chăm chỉ làm việc mà kiếm được. 

Câu chuyện của cậu bé Luke 13 tuổi khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về trẻ em, đồng thời cũng mở ra ý tưởng mới giúp nhiều bậc phụ huynh thay đổi cách nuôi dạy con cái. 

Greg nói với Des Moines Register: “Đây là cơ hội để một đứa trẻ làm gì đó thay vì chơi điện tử. Đó thật sự là một bài học cuộc sống”.

Luke thích làm bài tập trong căn nhà riêng của mình và thỉnh thoảng em vẫn ngủ lại ở đó thay về nhà trước với bố mẹ.

Luke và căn nhà của mình (ảnh: Desmoinesregister).

Luke cho biết hiện em vẫn đang ấp ủ giấc mơ xây dựng một ngôi nhà khác lớn hơn khi em đến tuổi vào đại học. Luke cũng hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng tới nhiều bạn nhỏ trên khắp thế giới tự tin theo đuổi giấc mơ của mình. Cậu bé chia sẻ trong một video của mình: “Em mong muốn để nhiều trẻ em hiểu rằng họ có thể xây dựng ở độ tuổi này”.

Luke là một cậu bé đặc biệt, hy vọng câu chuyện của em sẽ truyền cảm hứng đến nhiều người trên thế giới về một cuộc sống ý nghĩa, tươi đẹp và giá trị hơn nhờ chính sức lao động của mình.

Bạn đang đọc bài viết: “Cậu bé 13 tuổi tự xây nhà cho riêng mình bằng tiền kiếm được” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__