Ngày 29 tháng 12 là một ngày hạnh phúc của Mary Bourne Butts, đó là ngày cưới của cô và đặc biệt hơn cô đã cùng người cha mắc bệnh nan y nhảy một vũ điệu truyền thống trong ngày trọng đại.

Tháng 5/2017, ông Jim được chẩn đoán mắc một căn bệnh ung thư não không thể chữa trị, ông được đưa vào chăm sóc tại bệnh viện từ giữa tháng 12. Khi đám cưới của Mary được tổ chức, ông James đã cố gắng đến tham dự và quyết định cùng con gái làm một điều đặc biệt vào ngày trọng đại này.

videoinfo__video3.dkn.tv||fbe74ff95__

Giữa những ánh nến và đèn hoa lung linh sắc màu cùng 175 vị khách mời đám cưới tại khách sạn Grand, người cha già bệnh tật ngồi trên chiếc xe lăn nắm tay cô con gái yêu của mình và cùng thực hiện những điệu xoay uyển chuyển, âm nhạc du dương, và mọi người đều xúc động. Đó là điệu nhảy trên nền bài I hope you dance, một bản Mary rất thích nhảy cùng cha ngay từ khi cô còn là một cô bé. 

Điệu nhảy trên nền bài I hope you dance, một bản Mary rất thích nhảy cùng cha ngay từ khi cô còn là một cô bé. (Ảnh: radio.com)

Ngày hôm đó, ông Jim đã có một tâm trạng rất tốt mặc dù thân thể vẫn đang bị bệnh tật kéo xuống trầm trọng. Sau khi điệu nhảy kết thúc, ông Jim đã nói với cô con gái nhỏ của mình ông yêu con nhiều tới mức nào. Đó là những giây phút thật sự xúc động. Ai đó khi biết rằng ngày mai mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, người ta sẽ trân quý ơn mỗi phút giây được sống, được nhảy và được trao đi yêu thương.

Ông Jim đã nói với cô con gái nhỏ của mình ông yêu con nhiều tới mức nào. (Ảnh chụp từ video nguồn: radio.com)

Video sau khi được ghi lại và đăng trên Facebook đã nhận về hàng chục ngàn lượt xem và chia sẻ. Mọi người đều cảm thấy xúc động với tình cảm cha con giữa ông Jim và Mary.

“Tôi chưa từng chứng kiến một điệu nhảy nào giữa cha và con gái ngọt ngào đến vậy”, một người gửi bình luận về bài đăng trên Facebook.

“Mary Mary, tôi không biết bạn, nhưng bạn trẻ đến mức nào. Cha của bạn đã tạo ra một người đặc biệt trong bạn. Thật may mắn làm sao khi bạn có một người cha tốt và yêu anh như vậy. Cầu nguyện cho gia đình bạn, người khác đồng ý”.

“Thật là một cô gái trẻ đặc biệt, dũng cảm. Cha mẹ cô là ví dụ tốt nhất về tình yêu đích thực. Thật là một di sản tuyệt đẹp, một người khác nói đơn giản”.

Mọi người đều cảm thấy xúc động với tình cảm cha con giữa ông Jim và Mary. (Ảnh chụp từ video nguồn: radio.com)

Tại xã hội phương Tây, vũ điệu cha và con gái (father-daughter dance) là một vũ điệu truyền thống mang nhiều ý nghĩa đặc biệt và thường được thực hiện vào ngày trọng đại của con gái hoặc những buổi tiệc giới thiệu con gái với những vị khách bên ngoài trong những buổi tiệc trọng đại của giới thượng lưu xưa. 

Tại xã hội phương Tây, vũ điệu cha và con gái là một vũ điệu truyền thống mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. (Ảnh minh họa: Weddingwire)

Cũng như giây phút cha đưa con gái tiến vào lễ đường, dưới sự chứng dám của một vị Thần, cha trao tặng bàn tay con cho một người đàn ông khác, với mong muốn người đàn ông này sẽ thay cha cùng con bước tiếp chặng đường còn lại, cùng con gái của cha san sẻ những yêu thương và khổ đau thì vũ điệu cha và con gái cũng mang nhiều ý nghĩa như vậy, bởi đó là lần cuối cùng con xoay trong vòng tay của cha và hướng về phía một người đàn ông khác – người bạn đời của con – người mà cha tin tưởng rằng có thể cùng con đi hết những tháng năm còn lại của cuộc đời. 

Dưới sự chứng dám của một vị Thần, cha trao tặng bàn tay con cho một người đàn ông khác, với mong muốn người đàn ông này sẽ thay cha cùng con bước tiếp chặng đường còn lại. (Ảnh minh họa: dusanabotswana.com)

Nhìn cô con gái bé bỏng ngày nào của cha nay đã lớn khôn và trưởng thành, biết yêu thương và chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều điều thay đổi sẽ khiến mỗi người cha đều cảm thấy xúc động. Giai điệu bài hát có thể vui tươi, nhưng vũ điệu này thường là giây phút cảm động nhất trong đám cưới tại xã hội phương Tây. 

Hồng Tâm