Anh chàng lính cứu hỏa mặc thường phục đang mua hàng thì một thanh niên đeo mặt nạ bước vào. Anh này đã bất ngờ đẩy người lính cứu hỏa ra khi đang định thực hiện hành vi cướp tại cửa hàng này.

Có lẽ tên cướp nghĩ rằng anh chàng kia sẽ chỉ đứng nhìn, nhưng hắn đã sai…

Vị lính cứu hỏa ngay lập tức chộp lấy và đánh gục hắn xuống dưới sàn. Sau đó, cảnh sát đã tới bắt và còng tay anh ta.

Vị lính cứu hỏa này mang tên Daniel Gaskey, là lính cứu hỏa Mansfield và là cựu lục quân, theo NBC News báo cáo.

“Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: ‘Anh ta đang làm cái gì mà đẩy mình ra nhỉ?”, anh nói với NBC về vụ va chạm này.

Lính cứu hỏa kịp thời ngăn chặn vụ cướp xảy ra. (Ảnh: Youtube)
Lính cứu hỏa bị tên cướp đẩy ra. (Ảnh: Youtube)

Nhưng vừa khi anh nhận ra đây là một vụ cướp, anh đã ra tay hành động ngay lập tức.

“Sau đó anh ta nói: ‘tôi không chống cự nữa'”, anh Gaskey, vốn là một lục quân trong vòng 8 năm và có một vợ, hai con, chia sẻ.

Nghi phạm, Daniel Bearden 19 tuổi, đã bị bắt và kết tội cướp tài sản nghiêm trọng, cảnh sát nói với NBC.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm. (Ảnh: Youtube)
Cảnh sát bắt giữ nghi phạm. (Ảnh: Youtube)

Cánh sát Midlothian, Đội trưởng John D. Spann nói rằng phòng cảnh sát đánh giá cao hành động anh Gaskey.

“Đôi khi chúng ta cần thực hiện một việc nào đó”, anh Gaskey chia sẻ. “Chúng ta phải sẵn sàng ra tay và giúp đỡ lẫn nhau”.

“Chúng ta phải sẵn sàng ra tay và giúp đỡ lẫn nhau.”

Video toàn bộ vụ việc:

https://youtu.be/uYpA-puJ4XU

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Thanh Hoa

Xem thêm: