Khi chiêm ngưỡng những hình ảnh này, có lẽ mọi người sẽ không còn cho rằng, trạm xe bus là nơi nhàm chán nhất thế giới!

Trạm xe bus “cà chua”.

Tại thị trấn nhỏ Konagai, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản, một trong số những điểm thu hút du khách khi tới đây đó chính là những trạm dừng xe buýt mang hình dạng độc đáo.

Ý tưởng độc đáo nhằm thu hút khách du lịch.

Chúng được thiết kế theo hình thù của năm loại quả gồm: dưa hấu, dâu tây, cam, dưa lưới và cà chua.

Những em bé chắc hẳn sẽ rất thích thú với trạm xe bus này.

Những bến xe buýt dễ thương này được xây dựng từ năm 1990 nhân dịp Hội chợ Triển lãm du lịch chào đón du khách đến thị trấn từ khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ có dưa lưới và dâu tây, trạm xe còn được thiết kê có hình cam và dưa hấu nữa!

Trên thực tế, Hội chợ Triển lãm Du lịch được tổ chức ở Osaka, kéo dài liên tục trong 6 tháng và thu hút hơn 23 triệu du khách.

Có đến 16 trạm xe bus được xây dựng theo phong cách “hoa quả”.

Thành công của Hội chợ trên đã kéo theo sự ra đời của một loạt các hội chợ nhỏ khác trên khắp đất nước Nhật Bản.

Rất đáng yêu và ngộ nghĩnh.

Hội chợ Du lịch ở Konagai có tên gọi “Hành trình Nagasaki”. Sự xuất hiện của 16 trạm dừng xe buýt hoa quả nhằm mục đích quảng bá du lịch của xứ sở hoa anh đào.

Ý tưởng này được triển khai từ năm 1990.

Cũng kể từ đó, những mô hình trên trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Konagai.

Cho đến nay, các trạm xe bus này vẫn luôn được bảo trì thường xuyên.

Năm 2005, Konagai sáp nhập vào thành phố lớn Isahaya, điều này đồng nghĩa với việc lượng khách du lịch tới khám phá các bến xe buýt trái cây cũng gia tăng đáng kể.

Trạm xe bus Dưa lưới bên bờ biển.

Vì rất “hút” khách, nên các trạm xe buýt này thường xuyên được bảo trì.

Rất nhiều khách du lịch đến đây tham quan hàng năm.

Tới nay, dù trải qua một phần tư thế kỷ qua, chúng vẫn hoạt động và làm tốt nhiệm vụ của mình.

Anh Lân