Con người dù là ai cũng sẽ già đi, bởi vậy luôn phải tìm kiếm những cơ hội để hoàn thiện mình. Chúng ta cũng cần có ước mơ, nếu không có ước mơ, dường như thứ duy nhất chúng ta hướng tới là cái chết…

Sống đến cả thế kỷ đời người có lẻ, ngày 17/5/2017, bà Theresia Brandl, 105 tuổi thuộc bang Pennsylvania lần đầu tiên được nhận tấm bằng tốt nghiệp trung học. Đội trên đầu chiếc mũ tốt nghiệp và khoác lên mình chiếc áo choàng dài trong niềm hạnh phúc, xúm xít quanh bà là 4 đứa cháu, 8 đứa chắt và 5 đứa chút.

Nhiều người cho rằng ở cái ngưỡng tuổi gần đất xa trời như bà Brandl, bà chẳng còn gì để mong ước bởi có lẽ tuổi tác và gia đình hạnh phúc bên cháu con đã là thành công viên mãn nhất cuộc đời bà. Tuy nhiên, khi nhớ về những năm tháng niên thiếu, về những giấc mơ dang dở, lúc này đây bà muốn hoàn thành nốt những điều mà khi còn trẻ bà chưa có điều kiện để làm. Tâm nguyện của bà là được nhận tấm bằng tốt nghiệp trung học: “Tất cả bạn bè của tôi đều có bằng tốt nghiệp trung học và tôi quyết định là tôi cũng cần có bằng”, bà nói.

Khi đang học trung học, mẹ của bà Brandl bị ốm nặng, vì không còn sự lựa chọn nào khác bà đành phải bỏ học để ở nhà chăm sóc cho mẹ. Bà nói: “Mẹ tôi không thể tự chăm sóc bản thân, phải có ai đó trông nom, vì thế tôi đã bỏ học để chăm sóc mẹ”.

Và thật may mắn khi Quỹ Mong ước tuổi Hoàng hôn đã chắp cánh cho giấc mơ của bà thành hiện thực. Buổi lễ tốt nghiệp được thực hiện tại nhà dưỡng lão nơi bà ở. Khi được hỏi rằng, hiện bà thích làm việc gì, bà rất mãn nguyện và trả lời bằng một từ duy nhất “Ngủ!”

Dù bạn có mơ ước hay không năm tháng vẫn cứ trôi đó là điều chắc chắn và bạn không cách gì có thể thay đổi được. Tuy nhiên, điều duy nhất bạn có thể kiểm soát đó chính là tâm thái của bạn. Hôm nay bạn muốn gì, ngày mai bạn muốn trở thành ai, ước mơ của bạn là gì, tất cả đều do tâm tình của bạn quyết định và không ai có thể thay đổi ngoại trừ bạn. Vì vậy, nếu bạn có ước mong điều gì, hãy cứ thực hiện đi, bởi vì chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Cần nhớ rằng: “Không phải người ta ngừng theo đuổi ước mơ vì người ta già, mà người ta già bởi vì họ ngừng theo đuổi ước mơ”.

Nguồn ảnh: Informador

Xuân Dung – Hồng Tâm

Xem thêm: