Joseph Cullen (29 tuổi) đã rơi vào trạng thái hôn mê suốt 3 tháng do căn bệnh viêm não tự miễn. Cũng trong thời gian này, vợ anh là Billie Smith biết tin mình có thai.

Hàng ngày, Billie ngồi cạnh giường Joseph trong bệnh viện, cô nhìn cái bụng bầu của mình lớn dần, lớn dần lên và chờ đợi chồng tỉnh lại. Có những lúc, cô đã cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ vô cùng. Không ít lần, Billie được bác sĩ thông báo rằng Joseph không thể tỉnh lại. Hơn một lần, họ đã nói với cô rằng anh ấy có thể sẽ ra đi mãi mãi. Điều này dường như nằm ngoài sức chịu đựng của một người phụ nữ đang mang thai. Và Billie bắt đầu trăn trở suy nghĩ về những gì sẽ nói với con của cô khi đứa trẻ chào đời.

Câu chuyện có thật được kể lại trên tờ Daily Mail của Anh quốc kỳ diệu một phép màu: Joseph đã tỉnh lại sau 3 tháng hôn mê trước sự bất ngờ của các bác sĩ; và ngay giây phút đó, anh vỡ oà khi Billie nói rằng cô đã mang thai.

Joseph Cullen (29 tuổi) đã rơi vào trạng thái hôn mê suốt 3 tháng do căn bệnh viêm não tự miễn.

“Tôi sững sờ. Cảm giác thật khó tin. Đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể mong muốn”, Joseph chia sẻ.

Billie kể lại: “Phản ứng của Joe thật tuyệt vời khi tôi nói rằng anh ấy sắp được làm cha. Mặc dù anh ấy chỉ có thể mấp máy môi nhưng tôi biết là anh đã rất hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời đến khó tin vì đã có lúc tôi từng nghĩ rằng anh ấy sẽ chết. Nhưng anh ấy đã chứng minh rằng mọi người đã phán đoán sai”. 

Ngay sau đó, bệnh viện đã sắp xếp các thiết bị siêu âm để Joseph có thể thấy được hình ảnh thai nhi 20 tuần tuổi. Sự xuất hiện của cô bé như một phép màu giúp Joseph có sức mạnh để hồi phục tốt hơn.

Billie nói thêm: “Những ngày Joe chìm vào hôn mê, đó là trải nghiệm tồi tệ và cô đơn nhất tôi từng trải qua. Tôi muốn có anh ấy bên cạnh và nắm lấy tay tôi. Khoảnh khắc đầu tiên khi Joe thấy con gái nhỏ Poppy thật là cảm động. Anh đã khóc vì quá vui”.

Joseph cũng bật khóc: “Billie nói rằng trong những tuần đầu tiên của thai kỳ, cô ấy cảm thấy cô đơn khi không có tôi bên cạnh và chỉ ước ao tôi có mặt ở đó, cho dù chỉ là trong lần đầu siêu âm thai nhi”.

“Tôi đã có thể ôm con gái. Bé ở trong vòng tay tôi, phép màu nhỏ của tôi. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với tôi”.

Tháng 8 năm ngoái, Joseph được chuyển đến bệnh viện Sheffield, điều đó có nghĩa là anh không thể có mặt khi vợ mình sinh con. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 12 mới đây, lần đầu tiên anh đã được bế con gái trong vòng tay, chỉ vài ngày sau khi bé chào đời.

“Tôi không thể ngừng khóc”, anh nói. “Tôi đã có thể ôm con gái. Bé ở trong vòng tay tôi, phép màu nhỏ của tôi. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với tôi”.

Hơn 10 tháng qua, Joseph rất nỗ lực tham gia các buổi trị liệu và phục hồi chức năng. Mặc dù vẫn chưa thể di chuyển đôi chân của mình, bây giờ anh đã có thể giữ hai tay trên đầu. Các bác sĩ đã quyết định để anh xuất viện và trở về nhà vào tháng 8 này. 

Con gái đã trở thành động lực để Joseph cố gắng hồi phục

Được biết, vào một ngày tháng 3 năm 2018, Joshep (khi ấy đang là một lập trình viên máy tính) bị ngã trong phòng tắm sau khi bị các triệu chứng giống như cúm, cơ thể nhức mỏi, đau nửa đầu và lạnh. Tình trạng của anh xấu đi rất nhanh trong vòng hai ngày và anh được đưa đi cấp cứu tại A&E. Chân anh bị tê liệt và não sưng lên. Các bác sĩ đã tiến hành quét MRI và xét nghiệm máu để xác định nguyên nhân gây bệnh.

Sau khi loại trừ các chứng viêm màng não cũng như nhiễm trùng não và tủy sống, các mẫu dịch tủy sống của anh đã được gửi đến Thụy Điển và Mỹ. Kết luận cuối cùng là anh bị bệnh viêm não tự miễn (do hệ thống miễn dịch tấn công não). Ở Anh mỗi năm có đến gần 6.000 người phải chịu đựng tình trạng tương tự như Joseph, với các trường hợp cấp tính dẫn đến tê liệt.

Joseph đã một cậu con trai riêng sáu tuổi Ryley, và Billie cũng có một con riêng ba tuổi là Charlie. Anh chia sẻ: ‘Những đứa trẻ đã cho tôi sức mạnh để hồi phục nhanh hơn. Tôi muốn trở thành một người cha mẫu mực’.

Khi Joshep rơi vào hôn mê, các bác sĩ đã cảnh báo gia đình rằng anh có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Ơn Chúa, phép màu đã đến với họ!

Bạn đang đọc bài viết: “Tỉnh dậy sau ba tháng hôn mê, người đàn ông 29 tuổi hay tin rằng mình sắp được làm cha” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__

Từ Khóa: