Trong văn hóa truyền thống, chữ “Hiếu” đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Trung hiếu lễ tiết luôn được xem là cái gốc làm người.

Tuy nhiên, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, mỗi khi chúng ta ra đường hay lên mạng lại bắt gặp rất nhiều những câu chuyện kiểu như “xôn xao vụ con trai đánh cha già 90 tuổi” hay “chuyện cô gái cầm chổi đánh mẹ”... Thực tế này làm cho người ta cảm thấy ngán ngẩm, thất vọng về xã hội ngày nay; rất nhiều người trong chúng ta đã không tin trên đời này còn có người tốt, còn có những gia đình hạnh phúc hay những người con có hiếu.

Mới đây Tạp chí Love What Matters đã đăng một bài viết kể về câu chuyện lòng hiếu thảo của cô con gái đối với người mẹ bị mắc bệnh ung thư khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Ngay từ khi còn bé, Yue đã nhiều lần chia sẻ với mẹ về ước mơ được cùng bà đi chọn váy cưới, nghe những điều này mẹ Yue rất vui, bà nghĩ rằng đó cũng là tâm nguyện lớn lao trong cuộc đời mình.

Ngay từ khi còn bé, Yue đã nhiều lần chia sẻ với mẹ về ước mơ được cùng bà đi chọn váy cưới…

Tuy nhiên, cuộc sống vốn không phải là những chuỗi ngày hạnh phúc và bình yên. Một ngày kia, khi ước mơ trong trẻo của Yue còn chưa được thực hiện, thì mẹ cô không may bị mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Giấc mơ của mẹ con họ trở thành điều xa xỉ và khó khăn.

Dù cả gia đình luôn bên cạnh động viên và chăm sóc, nhưng việc điều trị hóa chất đã làm cho mẹ Yue thật sự mệt mỏi, bà muốn kết thúc những tháng ngày đau đớn và bị tra tấn bởi những mũi tiêm đầy thuốc. Cuối cùng, gia đình chuyển bà về nhà và sức khỏe của bà cũng ngày một suy yếu hơn.

Nhìn mẹ ngày càng thêm hốc hác và gầy gò, lòng Yue đau xót, cô lo sợ mẹ sẽ chẳng thể ở bên cạnh mình được bao lâu nữa, cô tâm sự: “Giây phút trọng đại và ý nghĩa đó có lẽ sẽ chẳng còn là gì nữa nếu không có mẹ bên cạnh”.

Trong bế tắc và đau khổ, Yue nghĩ rằng mình cần làm điều gì đó, mình phải hành động trước khi quá muộn và cuối cùng, cô quyết định biến ước mơ của hai mẹ con thành hiện thực.

Yue nghĩ rằng mình cần làm điều gì đó, mình phải hành động trước khi quá muộn. (Ảnh minh hoạ)

Yue kể lại: “Một buổi sáng nọ, tôi và mẹ ngồi trong bếp ôm nhau thật chặt trong khi nước mắt cứ vậy lăn dài trên má. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, những thứ chúng tôi muốn làm cùng nhau, và tôi nói với mẹ, hãy đi thử áo cưới vì tôi muốn mẹ sẽ cùng tôi chọn chiếc áo cô dâu cho ngày trọng đại của tôi sau này. Mẹ tôi đồng ý ngay vì đó cũng là tâm nguyện của bà”.

Yue thưa với bố về dự định của mình và tất nhiên bố cô hoàn toàn ủng hộ. Sau mỗi giờ làm việc, Yue đi đến khắp các cửa hàng váy cưới, cô hy vọng sẽ tìm được một cửa tiệm có thể giúp bố con cô hoàn thành nguyện ước của mẹ. Sau những buổi vất vả tìm kiếm thì dường như ông Trời cũng thấu được tấm lòng hiếu thảo của cô, Yue tìm được một địa chỉ khá ưng ý. Nghe xong câu chuyện của Yue, vị chủ tiệm đã ngay lập tức đồng ý sẽ giúp đỡ cô và họ bắt đầu lên kế hoạch.

Tuy nhiên, kế hoạch chưa lập xong mà sức khỏe của mẹ Yue bỗng trở nên giảm sút nghiêm trọng, bà không thể đứng dậy hay đi lại như mọi lần. Khi tất cả tưởng chừng đã rơi vào vô vọng, thì vị chủ quán tốt bụng đã nghĩ ra cách đưa cả một ekip phục vụ chuyên nghiệp đem những bộ váy cưới lộng lẫy nhất, đẹp nhất mà tiệm ông sở hữu đến bệnh viện nơi mẹ Yue nằm để phục vụ cho buổi thử váy, giúp cô thực hiện ước mơ và hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người mẹ xấu số.

Mọi việc được thu xếp rất nhanh, sự phối hợp ăn ý đã tạo nên một hoàn cảnh đặc biệt chứa chan tình người, khiến những ai được chứng kiến cũng không tránh khỏi xúc động.

Mẹ Yue vô cùng bất ngờ và vui mừng, đứng trước bà lúc này là cô con gái bé nhỏ trong bộ váy cưới lung linh, rực rỡ. Bao nhiêu đau đớn và mỏi mệt trong bà bỗng dưng tan biến, bà không còn cảm thấy bi ai hay tủi khổ cho thân phận của chính mình. Bà hạnh phúc, mãn nguyện với cuộc đời này, với những gì bà đang có; ít ra trước khi bà phải rời xa nơi đây, tâm nguyện của bà đã trở thành hiện thực, bà có một gia đình tuyệt vời, một người chồng tốt bụng và hơn hết là cô con gái hiếu thảo. Bà không còn cảm thấy sợ cái chết nữa, bà thản nhiên đón nhận tất cả, bà hiểu mình đã được sống và hưởng trọn vẹn một cuộc đời có ý nghĩa.

Yue chia sẻ: “Không có lòng tốt và sự nhiệt tình của mọi người, mẹ và tôi sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội này. Đây sẽ là kỷ niệm tôi ghi nhớ mãi, cũng như chiếc váy mà mẹ đã chọn cho tôi, sẽ là thứ tôi trân quý nhất cuộc đời này”.

“Trải bao gian khổ không sờn

Muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ hiền”.

Trong tiếng Hán, mỗi chữ đều có một nội hàm rất sâu sắc. Trong gia đình thường dùng hai chữ: “孝 ” – Hiếu Thuận.

Chữ 孝 (Hiếu): Ý nghĩa thông thường của từ “hiếu” là để chỉ sự hiếu thuận, phụng dưỡng và vâng theo sự dạy dỗ chỉ bảo của con cái đối với cha mẹ.

Chữ (Thuận): Có nghĩa là con cái cần thuận theo cha mẹ, có thể mở rộng thành sự hòa thuận vui vẻ giữa anh và em, sự thành tín nghĩa khí giữa bạn bè với nhau. Sự hòa thuận giữa anh em với nhau sẽ làm cho cha mẹ được yên lòng, đây cũng chính là biểu hiện của sự hiếu kính với cha mẹ.

Đạo làm con có hiếu là một truyền thống xa xưa để lại bởi “hiếu” là lẽ thường của Thiên đạo, là cái lý của đất nâng đỡ vạn vật, là đức hạnh mà con người nhất định phải thực hành. Đó không phải là cung phụng tiền tài, của cải mà là cái tâm luôn nghĩ về cha mẹ. Khi chúng ta dành cho cha mẹ những tình cảm yêu thương thì cũng là khi chúng ta đang tu dưỡng bản thân mình, giúp mình hoàn thiện những ước mơ của cuộc đời.

Gia Viên – Hồng Tâm

Xem thêm: