Heather McManamy, một bệnh nhân ung thư sống tại làng McFarland, tiểu bang Wisconsin đã trở nên nổi tiếng trên toàn nước Mỹ sau khi câu chuyện về ‘những tấm thiệp yêu thương’ của cô xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

McManamy, 35 tuổi, được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vú ở giai đoạn 2 vào tháng 4/2013. Hơn một năm sau đó, vào 8/2014, cô được biết mình đang trong giai đoạn cuối và không còn nhiều thời gian bên cạnh chồng và con gái nữa. Mặc dù đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết, bao gồm các cuộc phẫu thuật và hóa chất trị liệu, nhưng căn bệnh ung thư vẫn tiếp tục phát triển vào xương và di căn sang gan, khiến việc điều trị không mang lại kết quả khả quan. Hơn lúc nào hết, McManamy hiểu rằng tài sản duy nhất cô còn lại chính là “thời gian”.

Heather McManamy bên cạnh chồng và con gái (Ảnh: Heather McManamy, GoFundMe)
Heather McManamy bên cạnh chồng và con gái (Ảnh: Heather McManamy, GoFundMe)

“Chúng tôi không nhất thiết chiến đấu để chữa trị căn bệnh, mà là để tận dụng thời gian”, cô chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. “Vậy, thay vì thu mình trong một trái bóng và than khóc rằng cuộc sống thật quá bất công, chúng tôi sẽ trở lại và hét to lên dõng dạc nhất có thể, hy vọng chúng tôi sẽ tạo nên điều khác biệt.”

Heather McManamy và con gái Brianna (Ảnh: Heather McManamy, Facebook)
Heather McManamy và con gái Brianna (Ảnh: Heather McManamy, Facebook)

McManamy hiểu rằng năm tháng sẽ trôi đi và ký ức của cô con gái 4 tuổi Brianna cũng nhạt nhòa theo thời gian… Vì vậy, cô quyết định níu giữ lại mọi thời khắc có thể trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời.

“Tôi sẽ làm mọi thứ, làm bất kể điều gì để được ở bên cạnh con gái và chồng”. McManamy phát biểu trên trang ABC News. “Tôi vẫn chưa sẵn sàng nói lời chia tay. Thật sự rất đau lòng khi biết rằng họ sẽ buồn phiền mà tôi lại không thể ở đó để an ủi…”

(Ảnh: Heather McManamy, Facebook)
(Ảnh: Heather McManamy, Facebook)

Và để được bên cạnh con gái Brianna trên mỗi chặng đường phía trước, McManamy dành tặng món quà ý nghĩa nhất mà cô có thể thực hiện được: viết những tấm thiệp yêu thương. Trong hơn 40 tấm thiệp khác nhau là lời cổ vũ, khuyên bảo, những câu chuyện vui, niềm hy vọng, và điều ước mong con gái được hạnh phúc. Những tấm thiệp sẽ theo Brianna trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời: dịp lễ cưới, ngày nhận được tấm bằng lái xe,… và thậm chí là cả ngày chia tay mối tình đầu tiên – tất cả những sự kiện và dấu mốc quan trọng mà một người mẹ có thể tưởng tượng về con gái mình nhiều năm sau này.

Những tấm thiệp yêu thương McManamy dành tặng con gái (Ảnh: Heather McManamy)
Những tấm thiệp yêu thương McManamy dành tặng con gái (Ảnh: Heather McManamy)

“Tôi không bận tâm con bé sẽ làm gì trong cuộc đời”, McManamy nói. “Tôi chỉ muốn con bé tìm thấy hạnh phúc của mình. Cuộc sống là ngắn ngủi. Nếu nó sống thực với bản thân mình, mọi thứ sẽ ổn”.

(Ảnh: Heather McManamy, Facebook)
(Ảnh: Heather McManamy, Facebook)

Với McManamy, mỗi ngày đều là tài sản quý giá mà cô muốn tận dụng hết sức mình. Cùng với chồng và con gái, cô cố gắng làm giàu thêm kỉ niệm của gia đình. Họ cùng nhau tận hưởng từng giây phút bên nhau và trân trọng niềm hạnh phúc khi được sống giữa yêu thương.

(Ảnh: Heather McManamy, Facebook)
(Ảnh: Heather McManamy, Facebook)

“Chúng tôi dự định sẽ lưu giữ lại hàng triệu kỷ niệm trong mùa hè này để tận dụng mỗi thời mỗi khắc…” McManamy viết, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ cô. “Từ tận đáy lòng mình, xin cảm ơn các bạn vì đã giúp tôi biến điều đó thành hiện thực”.

Hồng Liên tổng hợp

Xem thêm: