Một tài xế xe buýt ở Ailen đã nhận được lời ngợi khen bởi hành động tốt bụng.

Clara O-Brien, một người đi xe buýt, nói rằng một bà già vừa xuống xe buýt ở Cork gần như bị trượt chân.

“Khi bà xuống, tài xế nhận thấy dây giày của bà chưa buộc, ông đã dừng xe buýt lại để nhắc bà. Khi bà trả lời rằng bà biết, thì ông nhận ra bà không đứng vững trên đôi chân của mình để có thể cúi xuống và buộc nó lại, vì vậy nhanh chóng, ông đã xuống xe và cột nó lại cho bà,” O’Brien viết.

“Ông ấy rất tốt với bà già và đã dừng công việc của mình để chăm sóc cho khách hàng. Tôi chưa từng thấy một người nào tốt như vậy, nếu tôi nhớ không sai thì người phụ nữ này rất biết ơn và đã hôn gió khi chiếc xe buýt rời đi. Người lái xe đã cho tôi một ngày có ý nghĩa.”

Hi! I want to commend one of your bus drivers who was driving the 205 service from CIT to Kent Station at 15:40. As an…

Posted by Clara O’Brien on Wednesday, January 20, 2016

Ngay sau đó người lái xe được xác định là William Harris; chị em gái của ông Martina Os nói rằng ông là một “người đàn ông tốt bụng”, và cũng lưu ý rằng “mẹ tôi đã nuôi dạy chúng tôi phải biết tôn trọng những người xung quanh.”

Noreen Hurley, người cũng tự nhận mình là một chị em gái khác, nói rằng Harris “đã được nuôi dạy để trở thành một người tử tế, biết tôn trọng người lớn tuổi, cởi mở tấm lòng, và hầu hết tất cả chúng tôi đều nhường chỗ ngồi cho bất cứ ai lớn tuổi hơn.”

Những người biết Harris cho biết ông là một người đàn ông ân cần và nói thêm rằng họ thích đi trên xe buýt của ông.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Thanh Hương

Xem thêm: