Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện vụn vặt khiến chúng ta cảm thấy phiền não. 5 mẩu chuyện cực ngắn dưới đây sẽ giúp chúng ta thoát khỏi trạng thái tồi tệ và tìm thấy niềm vui hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt.

Câu chuyện 1: Đừng nên cùng người không hiểu lý lẽ tranh luận đúng sai

Hai người cãi nhau mất một ngày một đêm, người này nói 3×8=24, người kia nói 3×8=21, không ai chịu nhường ai, cuối cùng cả hai đưa nhau lên gặp quan huyện nhờ phân giải. Vừa nghe xong câu chuyện, quan huyện nói: “Đưa người trả lời 3×8=24 ra ngoài đánh 20 roi”.

Người này tỏ ra không phục nói: “Rõ ràng là người kia không đúng, sao ngài lại đánh tôi?”. Quan huyện trả lời: “Chỉ vì câu trả lời 3×8=21 mà anh cãi nhau với người kia cả ngày lẫn đêm, anh chẳng phải ngốc nghếch là gì, lại còn cho rằng bản thân đúng? Chẳng lẽ không đáng đánh sao?”.

Ảnh minh họa (dẫn theo Tinh Hoa).

Trong cuộc sống có rất nhiều người không nói lý, do vậy đừng tranh luận với họ bởi vì thứ bạn nhận về là cảm xúc bực bội và tổn thương trong lòng. Người có tuổi muốn vui vẻ hạnh phúc nhất định phải nhớ: “Gặp phải người xấu không nên so đo, gặp việc xấu đừng can thiệp”.

Câu chuyện thứ 2: Không tức giận chính là người đẹp

Một đứa trẻ nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp”.

Người mẹ ngạc nhiên hỏi: “Tại sao con nói vậy?”

“Bởi vì hôm nay… mẹ không nổi giận như mọi ngày”, đứa trẻ đáp.

Hóa ra đẹp thực sự đơn giản, chỉ cần không tức giận và luôn mỉm cười đã là người đẹp rồi.

Câu chuyện thứ 3: Thứ phù hợp sẽ là thứ tốt nhất

Thiền sư hỏi đệ tử: Con cảm thấy một thỏi vàng tốt hơn hay một đống bùn nhão tốt hơn?

Đệ tử: Thưa thầy, đương nhiên là thỏi vàng tốt hơn rồi ạ!

Thiền sư cười và nói: Nếu như con là một hạt giống thì sao?

Kỳ thực, thay đổi tâm thái một chút bạn sẽ có thể đạt được sự giải thoát.

Câu chuyện thứ 4: Đừng ghen tị với hạnh phúc của người khác

Con vẹt nhìn thấy quạ được bay lượn tự do dưới bầu trời còn bản thân nó lại chỉ biết sống trong chiếc lồng nhỏ liền không vui. Còn quạ nhìn thấy vẹt cũng ghen tị vì thấy vẹt sống thoải mái trong lồng mà không phải lo tìm kiếm thức ăn mỗi ngày. Vậy là chúng bàn bàn bạc với nhau để trao đổi vị trí. Quạ đen sống an nhàn trong chiếc lồng mua vui cho chủ nhân nhưng cuối cùng nó thấy cuộc sống quá nhàm chán nên bị trầm cảm mà chết. Còn vẹt được thoải mái bay lượn trên bầu trời nhưng vì không có khả năng tự mình kiếm đồ ăn nên cuối cùng đã đói quá mà chết.

Ảnh minh họa (dẫn qua Afamily).

Không nên ghen tị với hạnh phúc của người khác, có lẽ thứ người khác có lại không phù hợp với bạn. Người già nói rằng đừng phàn nàn so đo cuộc sống của mình với người khác, tận hưởng thứ mình có một cách tốt nhất chính là làm chủ cuộc đời.

Câu chuyện thứ 5: Có buông xuống mới có đắc được 

Thầy giáo hỏi: “Một người muốn đun một nồi nước sôi, khi đốt lửa được nửa chừng thì phát hiện thiếu củi, vậy anh ta nên làm gì?”

Một học sinh nhanh chóng trả lời: “Có thể kiếm hoặc mua thêm củi đốt”.

Thầy giáo nói tiếp: “Sao các em không chọn cách đổ bớt nước trong nồi ra?”. Nghe xong các học sinh đều bừng ngộ.

Mọi thứ trên thế giới này không phải lúc nào cũng được như ý, đôi khi phải cho đi mới đắc về được. Đời người sống đến già, sức khỏe cũng có giới hạn, do vậy không nên tham vọng theo đuổi nhiều mục tiêu mà chỉ nên tập chung vào một thứ mà bản thân cảm thấy yêu thích nhất.

San San

Theo Secret China

Video xem thêm: Có khiếm khuyết mới là vĩnh cửu, không hoàn mỹ mới gọi kiếp nhân sinh

videoinfo__video3.dkn.tv||992717e50__