Lần đầu tiên trong vòng 8 năm, chị Yaya (27 tuổi, Cameroon) có thể nở nụ cười sau khi các bác sĩ cắt bỏ khối u khổng lồ trên mặt.

Tìm lại nụ cười cho người mẹ trẻ ở Cameroon sau 8 năm "đeo" khối u lớn trên mặt
(Ảnh: Daily Mail)

Theo Daily Mail, Yaya không thể nói, ăn uống khó khăn vì khối u trong miệng. Khối u phát triển to đến mức phần mặt dưới của cô căng xuống, khiến Yaya gặp khó khăn trong việc thở.

Cô cũng không dám ra khỏi nhà vì mặc cảm. Khi có việc gấp, Yaya đều trùm khăn phủ kín mặt. Do hoàn cảnh quá nghèo, cô không thể đi đến bệnh viện để điều trị.

Yaya vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó khối u trên mặt mình sẽ biến mất. May mắn, ước mơ của Yaya đã trở thành hiện thực khi được tổ chức từ thiện Mercy Ships phẫu thuật cắt bỏ khối u miễn phí.

Tìm lại nụ cười cho người mẹ trẻ ở Cameroon sau 8 năm "đeo" khối u lớn trên mặt
Yaya trước khi phẫu thuật. (Ảnh: Daily Mail)
Tìm lại nụ cười cho người mẹ trẻ ở Cameroon sau 8 năm "đeo" khối u lớn trên mặt
Các nhân viên y tế từ tổ chức từ thiện Mercy Ships đang kiểm tra cho Yaya. (Ảnh: Daily Mail)
Tìm lại nụ cười cho người mẹ trẻ ở Cameroon sau 8 năm "đeo" khối u lớn trên mặt
Yaya rất vui và tự hào về khuôn mặt mới của mình. Cô nói với các bác sĩ: “Tôi cảm thấy mình thật xinh đẹp”. (Ảnh: Daily Mail)
Tìm lại nụ cười cho người mẹ trẻ ở Cameroon sau 8 năm "đeo" khối u lớn trên mặt
Cô đã có thể cười, ăn uống và thở mà không còn cảm giác đau đớn. (Ảnh: Daily Mail)

“Sau ca phẫu thuật, tôi cảm thấy thật tự do. Tôi không còn ngại ngùng khi bước ra đường. Mọi thứ đều dễ dàng hơn”, Yaya chia sẻ với Fox News.

Hiện, Yaya đã xuất viện và trở về gặp con gái Moonira, 9 tuổi.

Tìm lại nụ cười cho người mẹ trẻ ở Cameroon sau 8 năm "đeo" khối u lớn trên mặt
Yaya đã hoàn toàn bình phục và nở nụ cười thật tươi sau 8 năm tự ti. (Ảnh: Daily Mail)

Mercy Ships (Những con tàu nhân ái) là tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 1978, bởi Donald Stephens và Deyon Stephens.

Tổ chức Mercy Ships sử dụng những con tàu bệnh viện (Hải quân Hoa Kỳ) để cung cấp các dịch vụ chăm sóc về sức khỏe miễn phí, viện trợ phát triển bền vững cho nhiều số phận bất hạnh ở các nước đang phát triển.

40 năm qua, Mercy Ships đã tới hơn 70 quốc gia, phẫu thuật cho 2,6 triệu bệnh nhân không có tiền điều trị.

H.H