Người đàn ông 53 tuổi ở Pháp được các bác sĩ chẩn đoán tiên lượng xấu, tim ngừng đập, “hy vọng sống sót 0%”. Tuy nhiên, phép màu đã xảy ra, sau 18 giờ ngưng tim, bệnh nhân bất ngờ tỉnh dậy.

Theo LCI.fr, Bệnh viện Lapeyronie de Montpellier đã tiếp nhận bệnh nhân hôm 12/3 trong tình trạng ngừng tim, thân nhiệt ông giảm còn 22 độ C. Trước đó, người đàn ông 53 tuổi trên đường về nhà sau chuyến thăm anh trai. Chờ mãi không thấy ông về đến nhà, gia đình đi tìm và phát hiện ông bất tỉnh bên bờ sông.

Sau 18 giờ ngưng tim, tưởng chết người đàn ông bất ngờ tỉnh dậy
(ảnh: LCI).

Ngay sau khi phát hiện, gia đình đã gọi nhân viên y tế đến cấp cứu. Dù được đội ngũ y tế tại Bệnh viện Beziers – nơi tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên không chịu bỏ cuộc mà kiên trì massage tim để hồi sức liên tục nhiều giờ. Bệnh nhân sau đó được chuyển tới bệnh viện Montpellier bằng trực thăng.

“Hy vọng sống sót là 0%. Tiên lượng vô cùng xấu”, bác sĩ Jonathan Charbit, Trưởng Khoa Hồi sức tại Bệnh viện Lapeyronie de Montpellier kể lại. Dù tim bệnh nhân không đập, bác sĩ vẫn tiếp tục để máy móc trợ thở hoạt động. 18 giờ sau, bệnh nhân bỗng nhiên cử động trong sự kinh ngạc của mọi người.

Từng ngày trôi qua, sức khỏe bệnh nhân dần khá hơn. “Bệnh nhân lấy lại cảm xúc, có thể đi bộ và thực hiện các mệnh lệnh đơn giản”, bác sĩ Charbit cho biết.

Ca bệnh trở thành điều kỳ diệu, bởi theo thống kê tỷ lệ sống sót sau khi ngừng tim ở Pháp chỉ khoảng 5% và cứ mỗi phút ngừng tim trôi qua con người mất đi 10% cơ hội sống.

Nói về nguyên nhân sự sống sót kỳ diệu, đội ngũ y tế nhận định nhiều khả năng thân nhiệt giảm đã giúp bảo vệ não cùng các cơ quan trọng của bệnh nhân. Bác sĩ Charbit khẳng định trường hợp này không chỉ đi vào lịch sử y khoa Pháp mà sẽ trở thành động lực để đội ngũ y tế quyết tâm cứu sống bệnh nhân dù cơ may nhỏ đến đâu.

Phương Nam