Nhờ mang nguồn máu hiếm, cụ ông 81 tuổi người Úc – James Harrison được mệnh danh là “người đàn ông với cánh tay vàng”,  đã xác lập kỷ lục với 1.173 lần hiến máu, giúp được 2,4 triệu trẻ chào đời khoẻ mạnh.

Bước ngoặt cuộc đời

Sự việc đã khiến ông James Harrison quyết định đến với sứ mệnh cứu người cao cả bắt nguồn từ chính ca phẫu thuật năm 1951, khi cậu bé Harrison lúc đó 14 tuổi phải tách bỏ một bên phổi và cần truyền tới 13 đơn vị máu.

Tâm niệm tính mạng mình đã được cứu sống nhờ những người tốt bụng không quen biết, Harrison đã quyết tâm sẽ trở thành một người hiến máu tình nguyện khi đủ 18 tuổi theo luật pháp Úc quy định lúc đó. Và ông đã giữ đúng lời hứa bất chấp chứng sợ kim tiêm của bản thân, cũng như phải lặn lội đường xa từ nhà mình ở bang New South Wales đến trung tâm hiến máu của Hội Chữ thập đỏ Úc.

Hành trình hiến tặng máu của ông Harrison

Máu hiến tặng của Harrison bắt đầu mang sứ mệnh kỳ diệu hơn khi các bác sĩ phát hiện nó mang kháng thể cực hiếm có thể là chìa khóa cho vấn đề hết sức nhức nhối liên quan tới hàng ngàn ca sẩy thai, thai chết lưu hoặc trẻ sơ sinh bị khiếm khuyết về não mỗi năm ở Úc mà không rõ nguyên nhân.

Chân dung cụ ông 81 tuổi đã hiến tặng 1173 lần. (Ảnh: Global Express News)

Cho tới năm 1967, các bác sĩ nước này mới khám phá ra rằng những trẻ sơ sinh bị như vậy là do mắc phải bệnh tán huyết ở trẻ sơ sinh (Haemolytic Disease of Newborn, gọi tắt là HDN). Bệnh này xảy ra khi người mẹ có máu Rh- lại mang thai một đứa trẻ có máu Rh+ và sự không đồng bộ khiến máu của người mẹ tạo kháng thể chống lại hồng cầu của thai nhi gây bệnh tán huyết.

Các nhà nghiên cứu cũng xác định có thể ngăn chặn chứng HDN bằng cách tiêm cho người mẹ một liều thuốc điều chế từ huyết tương của người hiến máu mang một loại kháng thể cực hiếm. Ông Harrison đã không do dự khi các nhà nghiên cứu tìm đến ông và mời tham gia vào chương trình nghiên cứu mang tên ‘Anti-D’. “Họ muốn tôi làm ‘chuột bạch’ trong thí nghiệm này và tôi đã hiến máu liên tục kể từ đó” – ông Harrison kể lại. Không lâu sau đó, các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại thuốc tiêm trực tiếp kháng thể anti-D sử dụng huyết tương của ông Harrison. Liều thuốc đầu tiên được tiêm cho một thai phụ ở Bệnh viện Royal Prince Alfred năm 1967.

Kháng thể anti-D này giúp người mẹ có máu Rh- không tạo kháng thể chống lại hồng cầu thai nhi và nhờ đó thai nhi có thể chào đời khỏe mạnh. Huyết tương của ông đã được dùng để tạo nên hàng triệu liều anti-D trong hơn 60 năm qua, theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ Úc. Ước tính vị “ân nhân” này đã giúp khoảng 2,4 triệu trẻ sơ sinh trên nước Úc chào đời bình an vô sự.

Ông đã giúp nhiều trẻ em chào đời bình an vô sự. (Ảnh: CONAPFAM)

Khi hiến máu lần thứ 1.101 vào năm 2015, ông Harrison tâm sự với đài CNN rằng: “Có lẽ năng khiếu duy nhất của tôi là hiến máu tình nguyện”.

Tại Trung tâm hiến máu, ông chào hỏi những y tá đã quá quen biết với ông. Như mọi khi, ông vẫn nhìn đi chỗ khác khi họ tiêm mũi kim lấy máu vào cánh tay ông. Khi một phóng viên hỏi rằng ông có nghĩ việc mình đang làm là rất can đảm không, ông chỉ nhắm mắt và lắc đầu. Mặc dù vậy, rất nhiều người vẫn cho rằng Harrison là một điều kỳ diệu. Ông dần được mọi người đặt cho biệt hiệu “người đàn ông có cánh tay vàng” cùng với rất nhiều huân chương ghi nhận công hiến máu của Nhà nước Úc.

Đến bây giờ các nhà khoa học vẫn không giải thích được vì sao cơ thể ông Harrison lại sản xuất ra loại kháng thể anti-D cực hiếm ấy một cách tự nhiên nhưng họ tin rằng điều này có liên quan đến quá trình truyền máu cho ông trong ca phẫu thuật năm ông 14 tuổi.

Hôm 11-5, khi ông Harrison thực hiện chuyến đi hiến máu cuối cùng, lần thứ 1.173 – vì đã tới độ tuổi không còn được phép hiến máu, nhiều cặp cha mẹ đã đến bệnh viện cùng những đứa trẻ mà ông đã giúp chào đời khỏe mạnh, để kỷ niệm sự kiện này.

Ông là niềm hãnh diện của gia đình

Con gái của ông Harrison, cô Tracey Mellowship, cũng là một trong những người đã sinh con an toàn nhờ vào liều anti-D được tạo ra từ huyết tương của ông. Cô tâm sự: “Không thể diễn tả hết niềm hãnh diện của tôi về bố tôi. Nhờ bố mà tôi đã sinh con trai thứ hai hồng hào khỏe mạnh vào năm 1995. Cảm ơn bố đã cho con cơ hội có 2 đứa con khỏe mạnh, cũng là những đứa cháu của bố”.

Con gái của ông Harrison cũng sinh đứa con thứ 2 an toàn nhờ vào liều anti – D được tạo ra từ huyết tương của ông. (Ảnh: Excelencia Radio)

Các quan chức Hội Chữ thập đỏ Úc hy vọng sẽ có thêm nhiều người hiến máu dũng cảm bước ra hiến máu tình nguyện và biết đâu sẽ lại có một James Harrison trong số họ. Hiện nay chỉ có khoảng 200 người hiến máu đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình Anti-D.

Ông Harrison nói với Hội Chữ thập đỏ Úc rằng ông rất mong kỷ lục 1.173 lần hiến máu của mình sẽ bị vượt qua. ” Tôi hy vọng đó là một kỷ lục có thể bị phá vỡ vì điều đó có nghĩa là người khác cũng muốn cống hiến cho cộng đồng” – ông chia sẻ.

Theo NLD
Yến Dương