Thông thường đối với phụ nữ, dù chỉ tăng cân một chút cũng khiến họ rất lo ngại sẽ mất đi hình dáng thon thả, lưng eo nhưng cô gái trẻ này lại ước mơ trở thành mỹ nhân nặng nhất thế giới. Tuy nhiên vì mong muốn được làm mẹ, cuối cùng cô đã từ bỏ nguyện vọng của mình.

Monica Riley, sống tại Texas, Mỹ, nổi tiếng khi từng chia sẻ ước mơ được trở thành người phụ nữ nặng nhất thế giới. Ở thời điểm nặng nhất, Monica đã từng cán mốc 318 kg.

Cô gái trẻ không quan tâm đến chuyện cân nặng và chỉ mơ một cuộc sống “bất động, ăn và ngủ” Mỗi ngày, Monica có thể tiêu thụ đến 10.000 calo.

Tuy nhiên thời gian gần đây, dư luận ngạc nhiên khi biết Monica đã bắt đầu giảm cân và thậm chí sụt hẳn 90kg chỉ sau 10 tuần. Nguyên nhân khiến cô gái này thay đổi khiến nhiều người ngỡ ngàng: Monica đã mang thai và đang mong muốn được làm mẹ.

Monica tuyên bố đang mang thai một bé trai.

Bố của đứa trẻ, không ai khác chính là anh bạn trai 25 tuổi của Monica, tên là Sid.

Monica tiết lộ, cô đã từng bị sảy thai hai lần trước đó và lần này, vì không muốn tiếp tục mất con, Monica đã quyết định giảm cân.

Trong khi hầu hết đàn ông sẽ muốn ngăn cản người phụ nữ họ yêu làm những việc đe dọa đến sức khỏe, người bạn trai 25 tuổi này lại gây sốc khi tự nguyện giúp Monica ăn hàng ngày. Thậm chí anh còn dùng phễu để giúp cô tăng cân khi cô không muốn nhai. Trong một phễu có thể bao gồm kem, sữa, bột tăng cân, tổng cộng chứa tới 3.500 calo.

Tuy có thân hình quá khổ nhưng cô gái trẻ may mắn có được người bạn trai thông cảm và yêu thương mình

Monica phát hiện mình mang thai lần đầu vào mùa hè năm ngoái. Tuy không có sự chủ động từ trước nhưng cặp đôi đã rất vui mừng với niềm tin sắp được làm cha mẹ.

Tuy nhiên, dù đã có bầu, Monica khi đó vẫn ăn uống với chế độ khủng khiếp y như trước mà không biết về những nguy hại tiềm ẩn có thể gây ra cho em bé.

Một khẩu phần ăn điển hình của Monica trong thời gian đó có thể bao gồm 6 xúc xích kẹp bánh mì, ngũ cốc có đường, 2 gói bột tăng cân, 4 bánh mì gà, 4 bánh kẹp thịt cỡ gấp đôi, một khoai tây chiên lớn, 30 miếng gà nướng, phô mai macaroni, ớt chuông Taco và một hộp kem cỡ lớn.

Một vài tuần sau khi phát hiện mang bầu, Monica đi khám thai, kết quả siêu âm ở thời điểm 12 tuần cho thấy bào thai có dị tật và sẽ không thể tồn tại.

Riley và Sid cố gắng có con vài tháng sau đó. Monica tiếp tục phát hiện mình đang mang thai lần thứ hai, nhưng bi kịch xảy ra khi bà mẹ trẻ bắt đầu chảy máu nặng vào đêm Giáng sinh khi được 14 tuần và bị sảy thai.

Monica đã giảm liền 90kg trong 10 tuần với khao khát làm mẹ

Giờ đây, khi đón nhận tin vui mang bầu, Monica đã quyết tâm giảm cân để giữ con, và Sid chính là người giúp cô thực hiện kế hoạch này.

Cặp đôi cho biết, họ khao khát có con và mong Monica có thể nhẹ nhõm hơn để được cùng con vui chơi, hoạt động chứ không chỉ là nằm một chỗ.

Cặp đôi mong muốn con trai họ sau này sẽ ăn uống lành mạnh, có một cuộc sống tích cực, hạnh phúc.

Theo Dailymail

Hoàng Kỳ

Xem thêm:

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.