Bạn đã qua ‘tuổi ăn tuổi chơi’ từ rất lâu rồi nhưng vẫn thường xuyên bị nói là ‘trẻ con’? Thế nhưng người có tâm hồn trẻ con, trẻ mãi không già như thế thường rất thuần khiết, trong sáng và thánh thiện. Hãy cùng xem 14 dấu hiệu dưới đây để xem bạn có đúng là như vậy không nhé!

1. Bạn vẫn ‘nghiện’ truyện tranh

maxresdefault

Nếu mỗi khi phải đọc truyện cho những đứa con, đứa cháu của mình để dỗ chúng ngủ, bạn cũng luôn cảm thấy say mê với các tình tiết trong câu chuyện thì xin chúc mừng, bạn đúng là vẫn còn mang rất nhiều nét ‘hồn nhiên’ trong người. Đặc biệt là nếu bạn vẫn thích truyện tranh, kể cả các bộ truyện bạn đã từng đọc khi còn bé mà đến giờ vẫn say sưa đọc lại, thì điều đó càng thể hiện rõ tâm hồn ‘trẻ thơ’ của bạn hơn nữa!

2. Bạn tận dụng mọi cơ hội để nghịch ngợm

Bạn không bao giờ cảm thấy khó chịu khi bị vấy bẩn khắp người lúc làm vườn, kể cả khi bị bột nhũ lấp lánh rơi lên tóc lúc làm đồ trang trí thủ công. Thực tế là khi làm mọi thứ trở nên lộn xộn và ‘khác lạ’ như vậy, bạn cảm thấy rất vui.

Video xem thêm: Nhật Bản: Học sinh trung học vẽ tranh trên bảng phấn tuyệt đẹp

3. Bóng tối vẫn đáng sợ đối với bạn

Mặc dù bạn thừa biết rằng chẳng có con quái vật nào dưới gầm giường của mình, nhưng trí tưởng tượng trẻ con của bạn vẫn vẽ lên những loài sinh vật đáng sợ khiến bạn thậm chí còn không dám… đi vệ sinh vào ban đêm.

4. Trọn một ngày được hoạt động ngoài trời đối với bạn dường như là thiên đường

Một ngày được vui chơi thỏa thích trên bãi biển hay trong công viên, đối với bạn vẫn luôn là ngày tuyệt vời hơn bao giờ hết.

5. Bạn vẫn còn mơ mộng về công việc ‘tương lai’ của mình

Ngay cả khi bạn đã nghỉ hưu, bạn vẫn tự hỏi không biết nếu trở thành một phi hành gia, kiến trúc sư hay một vũ công chuyên nghiệp thì bây giờ bạn sẽ như thế nào. Đó đơn giản là vì bạn chưa bao giờ ngừng mơ mộng mặc dù bạn đã hoàn thành rất nhiều ước mơ khác của mình.

6. Nếu có thể bạn muốn mặc đồ ngủ cả ngày

Lúc nào bạn cũng nghĩ rằng, nếu như được phép mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình đến chỗ làm, bạn nhất định sẽ làm như vậy.

7. Bạn vẽ nguệch ngoạc lên tất cả mọi thứ

Bạn vẫn thả cho trí tưởng tượng của mình bay bổng ngay cả khi bạn đang trong cuộc họp hoặc đang ngồi đợi tại cửa phòng bác sỹ, thậm chí, bạn có cả một máy tính bảng chứa đầy những hình họa tiết nhỏ linh tinh nữa.

8. Đôi khi bạn thích thú với những ngày mưa

Đó là bởi bạn vẫn muốn được lao ra ngoài trời, vùng vẫy và nô đùa thỏa thích với những hạt mưa mát lạnh như một đứa trẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, không sợ bất cứ ai đánh giá. Nhưng tất nhiên, hiện giờ bạn chỉ dám thầm tưởng tượng điều đó…

9. Ngại trả lời điện thoại

Nếu như đó là một người mà bạn không muốn nói chuyện? Phải nói gì bây giờ? Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc gọi đó quan trọng và bạn chưa được chuẩn bị trước? Bạn luôn cảm thấy lo lắng như một đứa trẻ rụt rè mỗi khi gặp phải tình huống như vậy.

10. Phim hoạt hình vẫn làm bạn cười

Vì sao người ta vẫn sản xuất phim hoạt hình cho người lớn? Đó đơn giản là vì một số người đã trưởng thành vẫn yêu thích phim hoạt hình.

11. Bạn ‘gẩy’ thức ăn

4347533094_4198fc8625_b-850x518

Bạn ghét đậu. Bạn vẫn luôn ghét đậu. Bạn sẽ không bao giờ hết ghét ăn đậu, vậy nên bạn luôn gẩy chúng ra khỏi đĩa cơm chiên của mình, mặc dù bạn biết rằng hành động này thực sự không đẹp chút nào.

12. Phấn khích trước các ngày lễ

Giáng sinh, Halloween, lễ Phục Sinh, ngày sinh nhật, rằm Trung thu, Tết Nguyên đán… luôn là những ngày khiến bạn cảm thấy thích thú. Thức dậy vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, cắn một miếng bánh chưng nóng hổi mẹ vừa rán cho, chấm thêm chút nước mắm, đối với bạn không còn gì thích bằng.

13. Bạn cần phải sờ vào mọi thứ trong tầm mắt

Sự tò mò và ‘hiếu động’ của bạn không bao giờ bớt đi, ví dụ như khi bạn đi mua sắm, bạn phải sờ vào từng bộ đồ quần áo trong cửa hàng để xem nó có mang lại cảm giác giống như bề ngoài của nó không.

14. Bạn vẫn lo lắng rằng mẹ bạn sẽ nghĩ như thế nào

Hàng ngày, bạn tự hỏi mẹ của bạn sẽ làm gì trong tình huống đó, và bạn vẫn sẽ để ý đến việc mẹ sẽ nói gì về những sai lầm mà bạn mắc phải, và bất cứ khi nào có thể bạn luôn đến chỗ mẹ để xin ý kiến.

Còn bạn thì sao, bạn có bao nhiêu trong số những dấu hiệu trên?

Diệu Linh

Xem thêm: