7 đứa trẻ đến từ thiên đường. Đó thực sự là món quà dành cho lòng dũng cảm của một người mẹ. 

Năm 1997, cô Bobbi McCaughey trở nên rất nổi tiếng ở Mỹ khi hạ sinh thành công bảy em bé. Bốn cậu bé và ba cô bé được người Mỹ yêu mến gọi là “7 đứa trẻ đến từ thiên đường”. 

Bobbi và chồng cô, Kenny đã có một con gái 3 tuổi, trước khi quyết định thực hiện thụ tinh ống nghiệm một em bé khác. Một vấn đề về tuyến giáp của Bobbi khiến hai người đi tới quyết định này. Mọi bước của quá trình thụ tinh diễn ra rất suôn sẻ, các bác sĩ vui mừng báo tin cho hai vợ chồng rằng mọi việc đã thành công. Duy nhất chỉ có một điều cần phải suy nghĩ… Họ sẽ đón 7 đứa con chứ không phải 1 như dự tính ban đầu. Tuy nhiên, bác sĩ nói rằng sẽ rất nguy hiểm cho chính bản thân cô và những đứa trẻ nếu cô quyết định giữ lại cả 7 bào thai. 

34884E2F00000578-3605107-Bobbi_pictured_and_her_husband_Kenny_declined_selective_reductio-a-45_1464026293110

Bobbi đã là một người mẹ, cô hiểu cảm giác được ôm con trong tay, được nhìn thấy con lớn lên từng ngày. Điều đó đã khiến cô biết mình không thể tước đi quyền sống của bất cứ đứa con nào. Cô đã có quyết định cho chính mình, các con đã chọn cô là mẹ, nên cô sẽ đưa chúng đến thế giới này. Trong sâu thẳm, Bobbi có một niềm tin: Chúa ủng hộ quyết định của cô và Người sẽ  bảo vệ cho những sinh linh bé nhỏ mà cô đang mang.

Cuối cùng với sự trợ giúp của những bác sĩ của bệnh viện Des Moines, Joel, Natalie, Kelsey, Kenny Jr. , Brandon, Alexis, Nathan đã lần lượt chào đời. An toàn và xinh đẹp như những thiên thần.

gallery-1447872613-mccaughey-septuplets-infants (1)

Những thiên sứ đến từ khắp mọi nơi

Bảy thiền thần nhỏ đã mang đến cho mẹ Bobbi và bố Kenny niềm vui khôn tả. Nhưng dường như, đây cũng là một thử thách to lớn đối với bố mẹ, nhất là với mẹ Bobbi. Sẽ không chỉ là những câu chuyện về bỉm sữa thông thường, điều mẹ Boobi phải đối diện là câu hỏi: Sẽ phải sắp xếp cuộc sống của cả gia đình như thế nào để chăm sóc thật tốt bảy em bé mới chào đời?

gallery-1447868453-mccaughey-septuplets2

Nhưng mẹ Bobbi đã không phải lo lắng quá lâu về việc làm sao để chăm lo cho các thiên thần nhỏ. Bởi, khi cô đã đặt niềm tin nơi Chúa để sinh ra các em, thì sẽ có những Thiên sứ mang tới những niềm vui cho gia đình lớn của cô. “Bảy em bé đến từ thiên đường” đã nhận được rất nhiều những món quà bất ngờ, từ những người đã biết tới sự ra đời kì diệu của các em: Một ngôi nhà rộng lớn đủ cho cả gia đình, một chiếc xe có đủ chỗ cho tất cả…

23BF6FE000000578-2861282-image-a-241_1417726857618

Mẹ Bobbi cũng sẽ không phải lo lắng về tã lót cho các em trong hai năm đầu tiên. Không chỉ có vậy, mẹ Bobbi còn may mắn có thêm những người bạn, họ là những bà mẹ khác vì đồng cảm với sự vất vả của cô, họ tình nguyện dành vài giờ mỗi ngày tới giúp Bobbi trông nom lũ trẻ: cho chúng ăn, ru ngủ, thay bỉm và chơi đùa với chúng…

Screenshot (170)

Tuổi thơ êm đêm trong vòng tay bố mẹ, một căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười và những trăn trở của mẹ cha

Từ chập chững biết đi, biết nghịch tới khi đi học, và khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, tám anh chị em vẫn luôn ở bên nhau. Tuổi thơ của Joel, Natalie, Kelsey, Kenny Jr. , Brandon, Alexis, Nathan có lẽ sẽ có thể trở thành một câu chuyện “phiêu lưu” vui nhộn, hài ước, những cũng không thiếu những giây phút cảm động mà bất cứ em bé nào cũng muốn đọc.

525184a8c8caf6b253795601a2830ccd
Một tuổi thơ luôn có bạn chơi cùng mọi lúc, mọi nơi.
McCaughey-Family-Railing
Nụ cười luôn hiện hữu trong mỗi tấm ảnh chụp gia đình.
dtl_20th_05septulets_120522.nbcnews-ux-1080-600
Lũ trẻ ở cái tuổi dậy thì…

Là ca sinh bảy đầu tiên trên thế giới, nên gia đình của Bobbi rất được công chúng mến mộ, họ thường được mời tới các chương trình truyền hình, xuất hiện trên các tạp chí. Mọi người đã dành rất nhiều sự ưu ái cho những đứa trẻ từ khi chúng mới ra đời. Đây là một điều khiến Kenny và Bobbi phải suy nghĩ. Cô đã một lần chia sẻ sự biết ơn chân thành đối với những người quan tâm. Nhưng cô cũng bày tỏ lo lắng, những đứa trẻ có thể sẽ trở nên ỷ lại và lười biếng nếu chúng nghĩ rằng mình quá đặc biệt.

BeFunky Collage ư

Kenny và Bobbi đã thực hiện đúng như chia sẻ của họ. Họ đã cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ một cách cẩn thận. Mẹ Bobbi luôn chia sẻ với các con rằng, với thu nhập của bố mẹ, gia đình họ sẽ không bao giờ mua được căn nhà này, có rất nhiều điều tốt đẹp mà các em được hưởng chính là quà tặng của mọi người vì câu chuyện đặc biệt của họ. Bobbi và Kenny luôn muốn các con mình hiểu rằng: Nỗ lực hết mình, lao động chân chính mới có thể mang lại hạnh phúc thực sự. 

Những đứa trẻ đã tới tuổi trưởng thành

Tới bây giờ, bảy cô bé, cậu bé ngày nào đã trở thành những thiếu nữ và thanh niên 18 tuổi trẻ trung và tràn đầy sự sống. Ngắm nhìn những khuôn mặt tươi cười của bảy anh chị em trong bức ảnh trên, hẳn chúng ta đều nhận ra sự hiền lành, trong sáng luôn rạng ngời trong đôi mắt họ.

2C6243DD00000578-0-image-a-66_1442418952730

Bố Kenny và mẹ Bobbi có lẽ đã rất vui và tự hào về những đứa con của mình, và cảm thấy an lòng khi những đứa trẻ lớn lên với nhân cách trọn vẹn. Các em đều ý thức được việc luôn cần phải nỗ lực để sống tốt cuộc sống của mình.

Sự nỗ lực của Alexis và Nathan là một trong những món quà tuyệt với mà các con dành cho mẹ Bobbie. Hai em đều không may mắn có những tổn thương về não ngay từ khi mới ra đời, và việc đi lại với các em là vô cùng khó khăn. Theo lời của mẹ Bobbi kể lại, Nathan và Alexis đã kiên trì tập luyện mỗi ngày, từng chút một để có thể bước đi bằng đôi chân của mình. Đến bây giờ, Alexis vẫn phải dùng tới nạng để di chuyển, nhưng em vẫn có thể trở thành đồng đội trưởng của đội nữ cổ động viên trong trường cấp ba nơi em theo học.

BeFunky Collage d
Alexis (trái) và Nathan (phải).

18 tuổi, cả bảy thiên thần nhỏ ngày nào đã xuất sắc tốt nghiệp cấp ba. Ngày mà các em khoác lên mình chiếc áo choàng và chiếc mũ của lễ tốt nghiệp, bố Kenny và mẹ Bobbi có lẽ không nén được sự vui mừng khi nhìn thấy những đứa con của mình đã trưởng thành và có trong tay thành công đầu tiên nhờ những cố gắng của bản thân.

160526-mccaughey-septuplets-graduation-401p_931b512b0078de66605d3c1d47f4fadf.nbcnews-ux-600-480

Nhìn các con vui cười cùng bạn bè trong lễ tốt nghiệp, cả hai cũng cảm thấy an lòng vì các con của mình đã biết sống, biết cách sống hòa đồng với bạn bè, với thế giới xung quanh.

34890E5400000578-3605107-All_seven_of_the_McCaugheys_Kenny_Kelsey_Natalie_Brandon_Alexis_-a-43_1464026293108

Nói về nghề nghiệp trong tương lai,  Kelsey, Nathan, Natalie và Joel cùng nhau theo học tại trường Đại học Hannibal-LaGrange ở Hannibal, Missouri, đây là một trong những ngôi trường đã dành tặng những học bổng cho các em ngay từ khi các em mới chào đời. Trong khi đó, Kelsey theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình trong một trường âm nhạc chuyên nghiệp. Nathan và Joel, như đã quyết định chinh phục đam mê  khoa học máy tính. Còn Natalie với mong muốn trở thành một cô giáo, em theo học ngành giáo dục tiểu học. Brandon quyết định sẽ nhập ngũ, trở thành một người lính thực thụ. Còn Kenny và Alexis cùng học tại Cao đẳng cộng đồng Des Moines, để trở thành kỹ sư xây dựng và giáo viên.

gallery-1447873567-mccaughey-septuplets-today

Bây giờ, khi các con chuẩn bị rời đi, chuyển tới những ngôi trường mới để bắt đầu cuộc sống của chính mình, Bobbi và Kenny không khỏi bùi ngùi. Căn nhà lúc này lại trở thành quá to lớn với hai người.

34884E6500000578-3605107-Among_the_offers_was_a_full_ride_to_Hannibal_LaGrange_University-a-123_1464028118776

Nhưng Bobbi và Kenny biết rằng, trong những kỳ nghỉ, họ sẽ lại được đón các thiên thần nhỏ trở về, vì đây vẫn là nơi chốn ấm áp nhất, luôn chào đón các em. Khi ấy, ngôi nhà sẽ lại đầy ắp tiếng cười, tiếng trêu chọc và những lời thủ thỉ tâm tình. Quan trọng nhất với mẹ cha có lẽ vẫn luôn là sự trưởng thành và hạnh phúc của mỗi đứa con.

Ly Ly (TH)

Video xem thêm: “Phép tắc người con” (Đệ tử quy)

videoinfo__video3.dkn.tv||4a1528235__