Tưởng như cha sẽ mãi mất tích, cô gái 32 tuổi vô tình gặp lại cha khi đang chụp hình cho một dự án về người vô gia cư ở Honolulu, Hawai. Vui buồn lẫn lộn khi gặp mà cha không nhận ra mình, nhưng cô gái với đôi mắt sáng và một trái tim lớn đầy yêu thương ấy không từ bỏ hy vọng đón cha về. 

Diana Kim, 32 tuổi đến từ Oahu, Hawai là một nhiếp ảnh gia được thừa hưởng tài năng từ người cha thân yêu của mình. Cô sinh ra và lớn lên tại Maui, nơi cha cô sở hữu một cửa hàng chụp ảnh, và cũng là nơi tình yêu với nhiếp ảnh của cô bắt đầu.

Ngày ấy bên cha

Diana có một khởi đầu thật ngọt ngào bên cha mẹ, nhưng mọi thứ nhanh chóng trở thành một câu chuyện cổ tích, khi cha mẹ cô chia tay, lúc cô mới 5 tuổi. Kể từ đó, cha cô thường xuyên vắng mặt, còn Diana phải sống một cuộc sống bấp bênh. Đã có lúc, Diana phải ngủ ngoài công viên, hay ngủ nhờ nhà bạn, một vài lần, cô bé còn phải trải qua cả một đêm dài trong ô tô.

Nhưng rồi, cô vẫn lớn lên và trở thành một cô gái Hawai đầy sức sống

Thời gian cứ trôi, cuộc sống vẫn diễn ra như nó vốn thế, cô gái nhỏ năm nào đã trở thành một nhiếp ảnh gia theo nghề của bố. Diana kiên trì theo đuổi một dự án chụp ảnh cộng đồng vô gia cư ở Honolulu trong suốt 10 năm. Không phụ lại công sức của cô, Diana không chỉ có được những tấm ảnh chân thật về những số phận kém may mắn. Năm 2012, công việc này đã bất ngờ giúp cô gặp lại… người cha đã biệt tích bấy lâu, giờ đang là một người vô gia cư rách rưới và cô độc.

Diana đã tìm tới bố, cô đã giới thiệu về mình, nhưng ông không hề nhận ra cô. “Khi tôi gọi, ông đã không trả lời, ông thậm chí còn không nhìn vào mắt tôi, và không nói với tôi một lời nào cả”. Diana tâm sự về những lần gặp gỡ đầu tiên.

Cô tới để gặp mặt, nhưng cha chỉ đáp lại bằng sự lặng thinh

Cô gái trẻ khi ấy đã không biết làm thế nào để thuyết phục cha trở về nhà. Trong suốt hai năm, cứ sau khi cho những đứa trẻ của mình đi ngủ, Diana lái xe tới góc phố được cha cô coi là nhà để gặp ông. Hình ảnh người cha ngơ ngẩn, nằm như một thai nhi trong góc nhỏ chưa đầy một 1 mét vuông khiến cô không cầm được nước mắt.

Cha co ro trong một góc phố

Cô ngồi xuống bên cha mỗi tối và bắt đầu nói chuyện với ông, thuyết phục ông, rằng cô có thể giúp ông có một mái nhà và một cuộc sống đầy đủ hơn.

Cô đã nói chuyện với ông rất nhiều … trong suốt hai năm ròng

Nhưng, người đàn ông rách rưới khi ấy vẫn đáp lại con gái mình bằng sự im lặng. Dường như những lớp bụi bẩn dày lên theo năm tháng trên người ông đã che đi đôi mắt và đôi tai của ông vậy. Nhưng Diana không hề trách cứ cha, bà nội đã cho cô biết cha cô là một người mắc chứng tâm thần phân liệt.

Cha cô không còn bình thường, cô biết rõ điều đó
Ông luôn giữ im lặng mỗi khi Diana trò chuyện và chưa một lần nhìn vào mắt cô
Hình ảnh của cha khiến cô muốn tặng cho ông một cuộc sống tốt hơn

“Cha tôi bị chứng tâm thần phân liệt nặng, và ông ấy không tiếp nhận sự điều trị nào. Có những lần, ông như đang tranh cãi gay gắt với ai đó, nhưng trong thực tế thì không có ai quanh đó cả”, Diana kể lại với hãng NBC News.

Vào một ngày thu tháng 10 năm 2014, trong một lần mang đồ ăn tới cho cha như thường lệ, Diana hoảng hốt khi không tìm thấy cha mình. Sau đó, cô đã được thông báo rằng cha cô đang trong bệnh viện, ông ấy bị một cơn đau tim. Tuy nhiên, cái ngày tưởng chừng như vô cùng tồi tệ ấy đã trở thành ngày hạnh phúc nhất, bởi cha cô đã đồng ý điều trị căn bệnh tâm thần phân liệt, và đoàn tụ với cô.

Cuối cùng, cơn bạo bệnh lại giúp đưa cha về bên Diana

Diana đã đợi ngày đón cha về chăm sóc hai năm rồi. Cô gái có trái tim Hawai ấm áp này rất hạnh phúc khi được sống cùng với cha, mặc dù cô biết rõ, việc chăm lo cho một người có vấn đề tâm thần là rất khó khăn. Khi cha ra viện, cô đã đưa cho ông chiếc máy ảnh cũ mình, cô hy vọng rằng, chiếc máy ảnh sẽ khơi gợi trong ông điều gì đó, có thể là niềm đam mê ngày xưa. Nếu không, chí ít chiếc máy ảnh có thể đem tới cho ông một niềm hy vọng.

Cô tặng lại cha chiếc máy ảnh cũ, những mong nó có thể mang kí ức và niềm đam mê quay về với ông

Một vài tháng sau, tình trạng của cha Diana đã khá lên rõ rệt. “Tôi thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy ông khỏe mạnh và vẫn có thể đứng thẳng như thế này”. Diana thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về hành trình chinh phục cuộc sống thường nhật của hai cha con trên tài khoản Instagram của mình.

Những hình ảnh mới nhất của người cha có thể khiến mọi người ngạc nhiên và cảm thấy một cảm giác thật ấm áp. Cha cô đã cười, nét mặt lặng thinh trước đây đang dần được nụ cười thay thế. Đối với một người mắc bệnh tâm thần phân liệt, nụ cười tươi với ánh mắt có thần thái như thế này là một tiến bộ không hề nhỏ.

Cha đã cười

Diana luôn ở bên cha, cô cùng cha học làm những việc đơn giản nhất như gửi lá thư điện tử đầu tiên, cho tới việc học lái xe. Cha cô mong ước tìm được một công việc để ông có thể được đi làm, và sau đó, họ sẽ cùng nhau trở về thăm quê hương Hàn Quốc.

Chắc hẳn nhờ có sự trợ giúp của con gái, cha của Diana đã gần như trở lại được với cuộc sống thường ngày. Ông đã thi đỗ trong cuộc thi tuyển lái xe taxi, và đã có thể chính thức đi làm. Thêm vào đó, người đàn ông vô gia cư năm nào giờ đã có bạn bè, thậm chí, ông còn kết bạn và dành thời gian cho bạn bè của mình.

Ánh mắt rạng ngời của cô gái khi được có cha trong cuộc sống của mình

Diana là một người rất yêu thích những câu danh ngôn, và một trong những câu danh ngôn có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của cô nằm trong tác phẩm nổi tiếng “Nhà giả kim” của Paulo Coelho:

“Khi chúng ta yêu, chúng ta luôn cố gắng để trở nên tốt hơn. Khi chúng ta cố gắng để trở nên tốt hơn, tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta cũng tự theo đó mà tốt lên”.

Trong chuyến hành trình này, cô gái trẻ luôn tràn đầy sự biết ơn với cuộc sống, bởi cô có được một cơ hội thứ hai để ở gần cha, để được cùng cha làm lại từ đầu. Diana luôn thầm thán phục và biết ơn sự mạnh mẽ và hồi phục nhanh chóng của cha mình. Nhưng có lẽ Diana không nhận ra rằng, chính tình thương và sự có mặt của cô bên cạnh cha là sức mạnh mang cho ông cuộc đời mới.

Tình yêu và sự kiên trì của cô gái đã mang cha trở về

Con người chúng ta thường hay mơ ước về một tình yêu vô điều kiện, nhưng chúng ta cũng luôn hoài nghi rằng liệu điều đó có thật? Diana có lẽ là một ví dụ để chúng ta tin rằng tình yêu ấy tồn tại, hơn thế nữa mỗi người đều có thể trao đi một tình thương như thế. Dù cha đã từng bỏ đi từ rất sớm, dù cha có bị bệnh tâm thần nặng, nhưng những điều đó không thể ngăn cô yêu thương cha. Khi tìm thấy ông trong cái rách rưới, hôi bẩn, cô không oán hận, cũng không sợ hãi, chạy trốn hay bỏ mặc.

Ngược lại, người phụ nữ ấy, dùng trái tim vốn chứa đầy sự yêu thương và cảm thông của mình được tôi luyện trong 10 năm ròng chụp ảnh cho những người vô gia cư để đối đãi với cha. Ông không thể cho cô một mái nhà yên ấm, nhưng không vì thế mà cô không thể tặng cha một cuộc sống mới, đủ đầy và trọn vẹn tình thương. Cô sẵn sàng “làm lại từ đầu” cùng cha. Cha không thể cùng cô lớn lên, thì nay, cô sẽ cùng ông trưởng thành.

Không so đo, không trách móc, không vì người khác không đối tốt với mình mà từ chối đối đãi với người kia bằng sự thiện lương; hãy biết vượt lên những cảm xúc ích kỷ của cá nhân để đồng hành, khích lệ và giúp đỡ người mà ta yêu thương. Như Diana đã bỏ qua sự vắng mặt của cha trong cuộc sống trước đây, mà tạo dựng cùng ông những ngày tháng hạnh phúc trong hiện tại. Phải chăng, đây chính là tình yêu đích thực, tình yêu vô điều kiện mà con người vẫn hằng khao khát và tìm kiếm?

Hải Lam

Xem thêm: