Ông Alan Law là một giáo viên về hưu. Trong nhà ông có hơn 17 tủ lạnh. Ông dùng chúng để bảo quản hàng trăm gói bánh mỳ sandwiches và mỗi tối ông sẽ đi phân phát chúng cho những người vô gia cư.

Alan lái xe trên đường phố Minneapolis 13h một ngày để tìm kiếm những người cần giúp đỡ.

“Hơn 12 năm qua tôi đã lái xe trên đường phố vào mỗi đêm và không đêm nào mà bạn không gặp được những người thật sự… thật sự cần giúp đỡ. Khi thời tiết dưới 0 độ C, có rất nhiều người ở ngoài đường và đang cố gắng sống sót.”

Năm ngoái, Alan đã phân phát được hơn 700.000 gói bánh sandwiches. Các thức ăn được quyên góp và những gói bánh sandwiches được làm bởi những người tình nguyện.

“Có vẻ như ông ấy sẽ đến đây vào tối mai. Bạn biết đấy, ông ấy sẽ đến”

“Chỉ cần lan truyền…và nó như một loại virus tốt.”

“Cảm ơn ông. Cảm ơn ông rất nhiều”

“Không có gì. Chúc anh một buổi tối vui vẻ.”

Theo UpworthyVideo

Liên Hoa

Xem thêm: